Hơn tất cả những gì người ta hình dung, tưởng tượng, thậm chí là kinh hãi. Tình yêu của một con người có thể chưa bao giờ là sức mạnh nhưng trong một vài trường hợp đặc biệt, nó sẽ biến thành vũ khí lợi hại để tàn phá cơ thể, khối óc, ước mơ của chính họ.
Huy dụi điếu thuốc còn đang hút dở vào gạt tàn, ngẩng mặt lên khi nghe tiếng cửa phòng tắm bật mở. Cô bé gái mặt búng ra sữa đã phải đưa Chứng Minh Thư ra để khẳng định chắc nịch là anh không phải ngồi tù nếu “chẳng may” họ có ngủ với nhau đi nữa. Ngắm cơ thể như còn chưa phát triển hết của nó, Huy cởi đồ và nằm lên giường. Ánh mắt không vội vã, không khát khao, không chờ đợi của anh rất dễ làm cho đối tượng mất hứng.
- À – Con bé kêu lên kinh ngạc pha chút thú vị - Anh cởi bỏ đống quần áo nhếch nhác ra thì trông cũng bảnh trai đấy.
- Vậy sao? – Giọng anh ta hờ hững
- Không tin anh có thể soi gương và cạo đống râu ria lởm chởm kinh tởm này đi.
Vừa nói, nó vừa nhào lên giường nằm đè lên Huy. Chiếc khăn tắm trên người vô tình nhưng cố ý tuột ra để lộ bộ ngực trần nhỏ nhưng rất săn chắc.
- Anh bao nhiêu tuổi? – Con bé hỏi, tay xoa xoa những cọng râu mới nhú ra ở cằm Huy
- Em muốn anh bao nhiêu tuổi? - Anh ta cười nhạt
- Anh chưa bằng tuổi bố em đấy chứ?
- Bố em bao nhiêu?
- 40 hay 45 gì đó. Em không biết.
Huy xoay người nằm đè lên nó, một tay kéo cái khăn tắm ra để triệt tiêu thứ ngăn cách cuối cùng giữa họ, một tay chống xuống nệm để nhổm người lên nhìn vào khuôn mặt non choẹt mà già câng của nó.
- Chúc mừng ông ấy có cô con gái rất ngoan.
- Anh 40 chưa?
- Chưa.
- 35?
- Điều đó có ảnh hưởng đến chuyện này không?
Bàn tay rảnh rỗi của Huy chạm nhẹ lên eo nó, đưa dần lên đôi gò nhỏ và dừng miết ở đó rất lâu. Khuôn mặt không mấy biến đổi của anh ta khiến con bé hơi chán nhưng bàn tay của anh thì rõ là không đủ sức để chán nổi. Nó nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác dễ chịu từ người đàn ông hấp dẫn 1 cách kì quái này. Thời tiết ở Đà Lạt đủ lạnh để thấy cần 1 bàn tay ấm áp.
Huy dụi mặt vào cổ con bé, cọ những sợi râu ngắn, cứng vào tai và ngực nó, Nghe rõ tiếng thì thầm “hôn em đí” của nó nhưng chỉ đáp lại bằng một tiếng thở rất nhẹ
- Nghi à…
Không chờ cho đối tác kịp ngạc nhiên Huy đã với tay lên chiếc bàn được kê sát giường để lấy bao cao su. Mọi việc còn lại diễn ra trong im lặng của Huy và tiếng rên lớn trong cơn khoái cảm gần như điên cuồng của con bé mới bước qua tuổi 18.
Nhưng có lẽ 7h sáng hôm sau mới thực sự là cơn điên chính thức. Sau khi phát hiện gã đàn ông đêm qua biến mất, con bé còn tức tối nhớ ra trong lúc nằm đè lên người nó, gã hình như đã gọi một cái tên lạ hoắc lạ huơ. Trước khi bước ra khỏi phòng, nó không quên nhét 2 tờ 5 trăm ngàn mà gã đặt dưới hộp Durex màu đen vào túi xách.