webtretho


DẠ KHÚC CUỐI NGÀY


Thành phố bây giờ buồn lắm phải không em?


Giọt nắng mỏng manh không đủ nồng hơi ấm


Ngọn gió lang thang dừng bên hiên chầm chậm


Sợi tóc mây đan nhòa trong ánh mắt người


Thành phố bây giờ đường về quá xa xôi


Góc phố ngày xưa hoa ngâu vàng lối cũ


Mười ngón tay đan giấu che niềm tâm sự


Bấu víu vào nhau dẫu vẫn biết là thừa


Thành phố bây giờ lất phất những sợi mưa


Se thắt tim ai thương cây mùa trụi lá


Từng giọt nắng phai nhường cho mưa ngày hạ


Bầy sẻ tranh nhau từng hạt thóc cuối cùng


Thành phố bây giờ cảm xúc cũng rưng rưng


Khe khẽ lướt qua sợ chạm vào nỗi nhớ


Dẫu biết niềm tin lắt lay dễ vụn vỡ


Lùa vào đôi vai se sắt buổi chiều gầy


Thành phố cuối ngày từng giọt buồn lay phay


Cung đường em qua giờ chông chênh rộng quá


Giấu giọt lệ thương em nói lời từ tạ


Trả một vòng tay...khép lại mối duyên hờ...!!!!!


27/8/2018


Mousekin


(Bd Hoa Trà)