NGÀY XƯA CÓ MẸ
Thơ: Thanh Nguyên


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
"Khi gió mùa anh đi
Sang sông tìm nắng khácGoc khe
Để mẹ già tóc bạc
Lưng còng trên gậy tre...
Con nhớ mẹ từng đêm quay quắt
Gió đông về se thắt lòng con
Thương hình bóng mẹ héo hon
Cuộc đời góa bụa sắc son vẹn gìn....
Xin hiểu lòng anh
Em đừng buồn khi thấy mẹ yêu anh
Đừng hờn trách khi thấy anh yêu mẹ
Mẹ nuôi anh suốt thời...
Ba của em
Anh ko biết gương mặt của ba em
Nhưng anh tin ba em hiền lành lắm
Nếu ko thế người...
Phạm Thị Nhung
Ru con chín tháng mười ngày
Hôm qua nắng lửa hôm rày mưa sa
Ru con cho hết tháng ba
Bát cơm ngày đói, dưa...
Hoa hồng đỏ từ đây hóa trắng.
Con chưa kịp về, ba đã đi
Chiều đông buồn tiễn Người lặng lẽ
Lá úa vàng phủ ngõ qua nhỏ bé
Khẽ đưa Người cùng năm tháng...
Con sẽ không đợi một ngày kia
Khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng...
Khi gió mùa anh đi
Sang sông tìm...
Nguyễn Duy
Làng ta ở tận làng ta
mấy năm một bận con xa về làng
gốc cây hòn đá cũ càng
trâu bò đủng đỉnh như ngàn...
Khong het nhung bai tho tran trong: Me
Cha oi cha tho ngai nhac cha ma
Tho de...
Nguyễn Duy
Bần thần hương huệ thơm đêm
Khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn
Chân nhang lấm láp tro tàn
Xăm xăm...
Mọi hôm mẹ thích vui chơi
Hôm nay mẹ chẳng nói cười được đâu
Lá trầu khô giữa cơi trầu
Truyện Kiều gấp lại trên...
Thơ : Trần Trung Ðạo
Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
Tiếng ai như tiếng lá thu rơi
Mười năm mẹ nhỉ...