Viết cho mình


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Dịu dàng lắm là nỗi nhớ về anh
Trong những ngày mùa đông cần ấm
Cơn mưa nào nhắc yêu thương nồng đậm
Chút lạnh giao mùa
Sao...
hận người
ghét người
nhưng khách tới chơi thì không đuổi
cần người
muốn người
đôi khi cô đơn níu kéo chút...
Có những nỗi nhớ cứ chập chờn khi đêm xuống
Để cho giấc ngủ lại thêm phần mong manh
Cơn mơ chợt đến
Có bóng dáng của anh...
Em hỏi rằng:
Anh còn nhớ gì không?
Những buổi chiều có mưa làm ướt nắng
Em thấy lòng giờ sao trống vắng
Chỉ có mùa
Về trong...
Em bỏ lại con đường trăng trắng màu hoa
Bước thật nhanh về phía chiều vừa xuống
Đi về đâu khi tình yêu chợt muộn...