Mới đây, nam diễn Đình Tú đã đăng tải bộ ảnh 'em bé sơ sinh' vô cùng đặc biệt để chúc mừng sinh nhật vợ mới cưới, chính là diễn viên Ngọc Huyền

hình ảnh

Nam diễn viên viết: 

“Em bé này lạ lắm” 🥹

Chúc em bé sơ sinh nhưng khuôn mặt hơi phụ huynh ngày được sinh ra đời thật nhiều quà và bánh. Chúc em bé hay ăn chóng lớn và cái miệng xinh bớt cãi 🥹

HAPPY BIRTHDAY Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền 

LoveU ♥️

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Dưới bình luận, rất nhiều đồng nghiệp, người thân và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến diễn viên Ngọc Huyền. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận hài hước để chung vui với cảm xúc của cặp đôi:

hình ảnh

Cuộc sống vợ chồng son của Đình Tú - Ngọc Huyền

Sau đám cưới với Ngọc Huyền, Đình Tú chuyển về sống cùng gia đình vợ trong lúc chờ hoàn thiện tổ ấm riêng và thường xuyên đưa bà xã đi du lịch.

Tháng 11/2025, Đình Tú - Ngọc Huyền tổ chức đám cưới sau gần ba năm hẹn hò. Cặp diễn viên giờ vàng VTV bén duyên từ khi đóng chung phim "Đừng nói lời yêu", yêu đương kín đáo đến khi đăng ký kết hôn mới công khai chuyện tình cảm với người hâm mộ.

Khi cùng nhau nói lời thề nguyện, Đình Tú gọi Ngọc Huyền là trụ cột tinh thần để anh dựa vào, cố gắng và tiến tới những ước mơ lớn lao của cả hai. Điều anh tự hào nhất là mang lại hạnh phúc cho bạn đời và điều quan trọng nhất với anh khi bước vào hôn nhân chính là cảm xúc của nửa kia.

Sau đám cưới, Đình Tú đưa Ngọc Huyền đi nghỉ tuần trăng mật ở Nhật Bản để hiện thực hóa ước mơ của bạn đời.

hình ảnh

Nhật Bản là nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm tình yêu của cặp diễn viên. Trước đó hơn nửa năm, Đình Tú đã quỳ gối cầu hôn Ngọc Huyền tại đây.

Trở về sau tuần trăng mật, Đình Tú khoe phối cảnh tổ ấm mới của hai vợ chồng là căn biệt thự ba tầng ở Hà Nội. Theo Đình Tú, ý tưởng thiết kế xuất phát từ mong muốn khắc họa chuyện tình yêu vào từng ngóc ngách trong tổ ấm. "Đây không chỉ là ngôi nhà, còn là thành quả của nhiều nỗ lực, lựa chọn và hy vọng của hai vợ chồng. Chúng tôi luôn nhắc nhau rằng dù đi đâu, vẫn có chốn bình yên để trở về", nam diễn viên nói.

Trong thời gian chờ tổ ấm mới hoàn thiện, vợ chồng Đình Tú - Ngọc Huyền chuyển về sống cùng bố mẹ nữ diễn viên. Theo Ngọc Huyền, Đình Tú rất đảm đang việc nhà, vui vẻ dọn dẹp, phơi quần áo, bù đắp cho sự bừa bộn của cô.

Những tháng đầu của cuộc sống tân hôn, Đình Tú và Ngọc Huyền đều không nhận phim mới, chỉ thi thoảng cùng tham dự một vài sự kiện quảng cáo. Bên cạnh đó, nam diễn viên chăm chỉ xây kênh TikTok, bán hàng qua mạng để tăng thu nhập đồng thời thực hiện lời hứa đưa vợ đi mọi nơi, chiều chuộng mọi điều cô thích.

Tháng 1/2025, Ngọc Huyền đón nhận tin vui khi được vinh danh trong hạng mục Diễn viên Triển vọng tại Cánh Diều Vàng 2025 với vai nữ chính trong phim truyền hình Cha tôi người ở lại. Chia sẻ với truyền thông bên lề sự kiện trao giải, cô cho biết 2025 là một năm quá tuyệt vời khi được kết hôn với người mình yêu đồng thời gặt hái thành công với công việc diễn viên.

hình ảnh

Vợ chồng Đình Tú - Ngọc Huyền tận hưởng cuộc sống vợ chồng son với nhiều khoảnh khắc nhí nhảnh, ngọt ngào như thuở đang yêu.

Năm đầu tiên làm dâu Đình Tú, Ngọc Huyền cảm thấy vô cùng thoải mái. Theo chồng về Bắc Ninh đón Tết, cô ngủ đến 11h trưa hôm mùng Một mà không sợ bị mắng vì mẹ chồng rất thoải mái, chiều chuộng con dâu.

Đình Tú - Ngọc Huyền hiện chưa lên kế hoạch sinh em bé. Nam diễn viên hiểu rằng vợ còn trẻ, muốn dành thêm thời gian cho đam mê đóng phim trước khi có con nên không muốn thúc giục.

Cuối tháng 3, Đình Tú - Ngọc Huyền cùng tái xuất trong bộ phim Ngược đường ngược nắng. Họ vào vai một cặp đôi hay cãi vã, chành chọe rồi yêu nhau lúc nào không hay. Cặp diễn viên cho biết đây là kỷ niệm đẹp trong cuộc sống vợ chồng son.Ngọc Huyền sinh năm 1997, tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội, sau đó bén duyên với phim ảnh. Diễn viên góp mặt trong các phim Mặt nạ gương, Chúng ta của 8 năm sau, Đừng nói khi yêu, Cha tôi, người ở lại...Đình Tú sinh năm 1992, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, được biết đến với hàng loạt phim truyền hình như: Ghét thì yêu thôi, Yêu thì ghét thôi, Hướng dương ngược nắng, Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về...