Mình rất yêu quyển sách này, lối viết rất sâu sắc, ý tứ ẩn trong lời văn gợi cho người đọc những suy nghĩ rất đa dạng và tha hồ phát triển trí tưởng tượng :D Dưng mà nói thật, đọc hết chương Sophie vào được cái lâu đài bay của Howl là mình đã đoán 2 anh chị này về sau thế nào cũng ... hehe. Mặc dù chưa xem phim hoạt hình nhưng mình rất thích Howl vì anh ta có những tính cách kết hợp của người đàn ông và của trẻ con, che giấu lòng nhân hậu của mình trong cái vẻ hời hợt nông cạn, và đặc biệt vì anh ta ... đẹp trai :D


LINK TẢI : http://safeshared.com/YrSXy23mOs8NxUCw5-tZEXVj