Minh Tú yêu 1 cô gái,ko lạ với chàng trai đầy sức sống, trẻ trung năng..hơi nổ dzui tính như chàng , thì yêu là chuyện đương nhiên, nhưng khổ là Tú ko dám nói đó mới là vấn đề, thường thì những kẻ yêu nhau, kẻ thì gào tên nàng giữa đám đông,kẻ thì viết lời tỉnh tò lên bảng rồi đeo lủng lẳng trên cổ đứng chờ nơi nàng đi qua,kẻ thì viết thơ tình lên giấy rồi xếp máy bay oanh tạc khắp vườn nhà nàng, túm lại là đủ mọi cách.


Nhưng Minh Tú là chàng trai tuy hoạt bát nhưng phải cái tội nhát gái, những trò manh động thì ko có tên chàng, chàng luôn lịch sự giúp đỡ những đồng nghiệp , nhất là đồng nghiệp nữ,chở đi đâu đó họ cần, mua quà sáng cho họ, ngay cã việc cho mượn tiền để ăn trưa, chàng cũng sẵn lòng dốc túi.


Tình cảm của Tú cứ trào dâng theo ngày tháng, mà nàng ta cứ dường như ko hay biết gì,nàng vẫn thãn nhiên cười đùa với các đồng nghiệp ở cơ quan, nhận hoa hay kẹo của họ trong những ngày lễ, với ai nàng cũng cười nũng nịu như là thân thiết lắm, tú cảm thấy thế nguy nếu ko sớm thổ lộ tình cảm, ko tuyên bố bãn quyền thì sẽ có kẻ phổng tay trên, như phổng tay trên 1 đĩa nhạc,1nick name trên web.


Tú hạ quyết tâm… nói.


Muốn có thể thổ lộ tình yêu với nàng thì phải có sự trợ giúp,theo đúng kịch bản thì rượu là 1 phương thuốc trợ giúp thần kỳ, trong film người ta thường tìm đến rượu trong mọi trường hợp , nó giúp người uống thêm can đảm, có dũng khí và thêm sức mạnh như dũng sĩ dám làm những việc phi thường như nằm ngủ trên đường rầy xe lửa, chui xuống gầm ô tô hay ngủ ở khách sạn ngàn sao vào mùa đông lãnh lẽo, vậy thì có sá gì 1 chữ yêu, nên Tú quyết định uống rượu vì chàng biết lúc say chàng sẽ có can đảm thố lộ với nàng giữa chốn đông người.


Hôm nay chàng sẽ hạ quyết tâm, trước khi dến cơ quan,Tú rẽ vào siêu thị gần cơ quan đến quầy rượu ngoại, chàng mua ngay 1 chai mấu đen,ra ngoài, chàng ngửa cổ tu hết sạch. Sau đó chàng lảo đảo đến cơ quan, chân nọ đá chân kia,thế giới xung quanh như nhẩy múa, cảnh vật ngã nghiêng, Tú thấy mình oai phong như siêu nhân, tiến thẳng tới trước mặt nàng, người tình trong mộng đang đờ người ra sợ hãi,Tú hùng hổ tuyên bố « hỡi nàng , tôi yêu nàng ».


Cả cơ quan nháo nhác, các đông nghiệp nam vội túm lấy chàng còn đồng nghiệp nữ co chân phóng ra khỏi phòng như vịt. Lúc tỉnh dậy Tú mới biết mình nhầm, thì ra, đó là bà lao công đang châm trà cho sếp.


Tú ko ân hận , đâu phải lỗi tại chàng mà là tại rượu, hôm sau,Tú lại tới siêu thị, lần này thay vì chai mầu đen là chai mầu đỏ. Ngửa cổ tu 1 hơi hết sạch, Tú thấy mặt đất như nở hoa,chim bay bướm lượn, làn gió mơn man,chàng đi mà tưởng như đang lướt trên mặt đất. Từ xa, chàng nhận ra cô gái của mình đang tần ngần trước hàng bún bò và bánh cuốn, có lẽ nàng đang định ăn cả hai vì nàng thường yếu lòng khi phải chọn lựa,Tú lao đến như tên bắn ,tuyên bố như sấm rền, khiến cả phố hết hồn vì khủng khiếp « khoan vào,anh yêu em »


Tú lại được dìu sang nơi khác. Khi tình rượu Tú biết mình lại nhầm.Đấy là bà công nhân vệ sinh đang đứng lấy rác trước cửa hàng.


Tú tái tê, chàng hiểu say rượu ko đơn giản Có loại làm ta mờ mắt, có loại làm ta mờ đầu, có loại làm ta mờ lung tung thứ, nhưng phải uống loại gì và uống ra sao thì chàng ko biết vì xưa nay chàng chưa hề uống rượu, thôi thì đến nước này đã trót thì phải trét, còn gì mà ngại nữa, miễn là ko phải rượu rắn hổ hay tắc kè gì đó chứ rượu gì thì cũng phải say mới dám thổ lộ.


Hôm sau nữa,Tú ra siêu thị, lần này chàng ko mua rượu đen hay đỏ mà là rượu trắng, lại tu sạch, chàng thấy người lâng lâng, trái tim nở rộn và lòng can đảm dâng tràn, phi tới cơ quan,chàng túm ngay lấy cô gái của mình đang đứng ngoài cửa « nữ thần của anh, anh yêu em » sau phút ngỡ ngàng, nàng xúc động « em cũng yêu anh »


Tú reo lên sung sướng , chàng tiếc sao chàng ko say rượu trắng sớm hơn, đúng là chàng cần say thêm để nói thêm những lời có cánh với nàng. Tú lao ra siêu thị chìa trai rượu và hỏi « tôi mua chục chai rượu này, tôi muốn say suốt đời » .


Cô nhân viên trả lời « thưa anh đây ko phải là rượu, đây là nước khoáng »


Chàng nhìn xuống tay…lại nhầm.