Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chương 31:Tiếng đồng hồ báo thức inh ỏi, đầu Xuân Ái vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, cả đêm qua là những cơn mơ ngắt quãng không đầu không... Xem thêm
Chào các chị em trên diễn đàn Webtretho thân yêu!
Hôm nay là một ngày trời khá dịu mát, em ngồi lướt diễn đàn thấy các mẹ hay tâm sự về chuyện hôn nhân, tình cảm. Bản thân em cũng vừa trải qua cột mốc ...
Minh Kha (SN 1997), cao 1m81, 70kg, đến từ Đồng Tháp.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Lâu lắm rồi cô mới lại mơ về cậu bé mít ướt mà mình có chút ganh tị ngày bé, chỉ vì cậu ta khóc lóc không muốn...
Nơi Mike đưa hai người đến nằm trên một ngọn đồi hoàn toàn yên tĩnh, xung quanh không có nhà cửa, chỉ có tiếng chim hót líu lo...
Hải Đăng sau một đêm hoan lạc, thân xác hắn rã rời, sáng sớm bị ông Chris dựng dậy đã đành, giờ con nhỏ phiền phức đó còn...
Cậu Phước Vĩnh vừa dời xe ra chưa kịp đưa mấy đứa nhỏ đi học, một toán người mang theo súng đã bao vây xung quanh nhà ông,...
Hắc Tử có phản ứng của một con mãnh thú, đá văng con dao nhỏ trên tay Tina, còn bồi thêm cho cô ta một cú đá trời...
Vừa thấy động đậy, Xuân Ái liền giả bộ nhắm nghiền mắt lại ngủ tiếp, xấu hổ quá, không biết có bị anh ta phát hiện không.
Trong...
Xuân Ái toàn thân cứng đờ như tượng, dù má bị sưng hay bản thân đang run lẩy bẩy vì lạnh cũng không làm cô sợ bằng câu...
" triển khai kế hoạch ngay tối nay" giọng Tina gắt gỏng qua điện thoại
Đầu bên kia điện thoại chỉ một tiếng " dạ" rồi nhanh chóng...
Từ sau đêm hôm ấy, cái tên Nick đáng ghét tuyệt đối biến mất khỏi cuộc sống của cô, hắn không về nhà đã đành cũng chẳng thèm...
Tiếng đồng hồ báo thức inh ỏi, đầu Xuân Ái vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, cả đêm qua là những cơn mơ ngắt quãng không đầu không...
Chưa nói đến việc người đàn ông tên Jork kì lạ hỏi cô những câu vô lý thì cô lại gặp Mike, anh ta sao lại xuất hiện...
Anh ta nổi bật giữa những thực khách, mái tóc vuốt gọn gàng, âu phục nhã nhặn, đôi mắt lạnh lùng nhưng điều đó càng khiến làn da...
Hải Đăng chán trò chơi, nay con mồi của hắn cũng chẳng còn chút nào khiến hắn hứng thú nữa nhưng đâm lao thì phải theo lao. Hắn...
Khi Xuân Ái tỉnh dậy đã là chiều tối, cái tên đáng ghét kia đã bốc hơi không còn dấu vết. Nằm ở nơi xa lạ 2 ngày...
Hắc Tử vốn dĩ muốn bỏ mặc cô trước những lời nói vô tình nhưng suy cho cùng trong thế giới của cô anh chỉ đơn giản là...
Hắc Tử giận run người, anh chỉ muốn rút xương lột da sống thằng khốn kia, nếu anh chậm trễ thêm một giây có lẽ cả đời sẽ...
Từ sau ngày hai người đi dạo biển, Hải Đăng vẫn luôn ở bên quan tâm chăm sóc cô tỉ mỉ như nâng niu một báu vật. Trái...
Sáng chủ nhật thời tiết trong lành thật thích hợp để ra ngoài đường, hoa anh đào trắng, hồng đua sắc trong nắng xuân, tiếng chim hót líu...