Có Trăng Quên Đèn

Chuyện tình của tôi đẹp như búp nụ trên cành


Nhà nàng cạnh tôi bao ngày qua đưa đón về khuya


Nguyện thề trăng sao bên bờ ao bắt tép nuôi cò


Học hành thi đỗ để mai này đưa nàng về dinh


Học hành thi đỗ để mai này đưa nàng về dinh

Đêm thâu lẻ loi tôi học dưới ánh đèn vàng ôm mộng mơ se chỉ kết duyên


Nhưng bỗng một hôm em trao tôi thiệp hồng


Mai này em sẽ lấy chồng bao ngày qua làm tôi hoài công

Có trăng quên đèn người con gái năm xưa


Đã bỏ tôi mà đi theo tiếng gọi nhân tình


Để lại mình tôi bên chiếc đèn lẻ loi


Để mà thương mà nhớ


Để mà thương mà nhớ

Có duyên không nợ phận nghèo chẳng giữ được em


Tình trắng như là vôi khóc sầu trái ngang bẽ bàng


Cuộc tình nay đã chia đôi mang trong lòng xót xa nào nguôi

Chuyện tình của tôi đẹp như búp nụ trên cành


Nhà nàng cạnh tôi bao ngày qua đưa đón về khuya


Nguyện thề trăng sao bên bờ ao bắt tép nuôi cò


Học hành thi đỗ để mai này đưa nàng về dinh


Học hành thi đỗ để mai này đưa nàng về dinh

Đêm thâu lẻ loi tôi học dưới ánh đèn vàng ôm mộng mơ se chỉ kết duyên


Nhưng bỗng một hôm em trao tôi thiệp hồng


Mai này em sẽ lấy chồng bao ngày qua làm tôi hoài công

Có trăng quên đèn người con gái năm xưa


Đã bỏ tôi mà đi theo tiếng gọi nhân tình


Để lại mình tôi bên chiếc đèn lẻ loi


Để mà thương mà nhớ


Để mà thương mà nhớ

Có duyên không nợ phận nghèo chẳng giữ được em


Tình trắng như là vôi khóc sầu trái ngang bẽ bàng


Cuộc tình nay đã chia đôi mang trong lòng xót xa nào nguôi


Cuộc tình nay đã chia đôi mang trong lòng xót xa nào nguôi