Thời Tiêu như một kẻ khờ lạc lờ trên những miền tưởng hoang vu xa lạ mà cô chẳng thể nào làm chủ được mình. Những vết đau còn đó trong tim, khiến cô nhiều lúc muốn quên đi nhưng chẳng thể nào quên được. Tình yêu của cô dành cho Minh Chương quá lớn, khiến cho cô càng bị tổn thương. “Thời Tiêu đã thầm nói với mình hàng trăm lần rằng nếu đã có duyên mà không có phận thì nên cắt đứt hẳn đi, không nên qua lại nữa làm gì. Thế nhưng vận mệnh cứ thích trêu đùa, người bạn càng không muốn gặp lại càng bị buộc chặt vào nhau bởi một sợi dây vô hình nào đó, mặc cho bạn ra sức giãy giụa cũng chẳng thể thoát ra” Trích Hôn nhân đã qua


Cuối cùng cô chọn một cách “để quên” bằng việc kết hôn với Diệp Trì, một cuộc kết hôn mà cô biết rằng có thể cô không hạnh phúc.


Cô không nghĩ rằng, người đàn ông mà cô lấy lại khiến cô yêu anh nhiều đến thế, bởi chính vì cô mà anh đã thay đổi. Trong tim anh cô luôn là số một.




“ Trái tim Diệp Trì như muốn tan ra, mặc dù kể từ lúc kết hôn, Thời Tiêu chưa từng từ chối những cử chỉ thân mật của anh, nhưng cho dù hai cơ thể có quấn lấy nhau chặt đến đâu, Diệp Trì cũng có thể cảm nhận được khoảng cách giữa hai người. Thứ cảm giác này chỉ có thể cảm nhận mà không thể nói thành lời. Nhưng giờ mặc dù cô chỉ ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, hai cánh tay bé nhỏ luồn qua nách anh, nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, nhưng Diệp Trì có thể cảm nhận được rất rõ ràng sự yếu đuối và dựa dẫm trào ra từ trong tim cô. Diệp Trì chợt nảy ra một ý nghĩ hết sức hoang đường đó là, nên cứ như thế này mãi mãi, cho đến khi chết đi thì tuyệt biết mấy” Trích Hôn nhân đã qua



Cô như lạc trong ma trận của tình ái mà không tỉm ra lỗi thoát. Đôi khi cô muốn thoát khỏi Diệp Trì để đến với Minh Chương vì cô nghĩ tình cảm cô dành cho Minh Chương vẫn còn. Riêng với Diệp Trì, cô chỉ hoàn thành nghĩ vụ làm vợ theo đúng nghĩa mà không hề có chút tình yêu nào. Nhưng cô đã nhâm, trái tim của cô đập loạn khi xa Diệp Trì.


Tình yêu là thế đó, nó đến lúc nào mà ta không biết. Chỉ khi phát hiện ra tình yêu đang tồn tại thì cũng rất có thể người đó đã bỏ đi mất rồi. Thời Tiêu không muốn điều đó xảy ra với mình. Cô sẽ tìm anh và cô sẽ làm cho anh hạnh phúc.



- Tiểu thuyến Hôn nhân đã qua do Nhà xuất bản Văn Học ấn hành


- Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh,


- Bản Quyền: Cty Sách Hương Giang