THUỞ ẤY


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
em ngưng lại mùa thu còn ngây ngất
ở ngoài kia trời trở giấc ngủ đông
có chăng em cột lại gió trong lòng
để cánh lá cứ...
MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN
ta cúi xuống hơi thở lùa lau sậy
ngón tay phàm run rẩy cúc áo hoa
vầng trăng tròn ảo hóa cả thịt da
ta cúi...
SAO CÒN VƯƠNG VẤN
Hãy rất nhẹ em ơi đừng bước vội
Lá me xanh hợp tấu gió êm đềm
GIỌT BUỒN TRONG
Trong gương vỡ một linh hồn lấp lững
Lược trầm luân chẻ ngôi rẽ tái sinh
Duyên oan nghiệt đi t
DẤU MÔI TRẦM II
Nhớ màu son thắm ngại ngần em trao
Môi trầu ướt đẫm nụ cau
Tấm lòng trinh trắng mở chào...
LỄ CHIỀU XỨ ĐẠO
Tháng ba vừa mưa ướt bụi đường qua
Hạt phất phơ rơi nhẹ xuống đôi tà
Hồi chuông...
DẤU MÔI TRẦM I
Níu anh ở lại trăm năm với đời
Dây cầm thánh thót buông lơi
Phiến tình anh cũng rụng rơi...
NẦY THƠ__ THU
Tháp bút lên trên đỉnh trần bút nhọn
Gió tung lá vàng bay cây lã ngọn...
Thơ thiền lắng đọng trong tâm Phật thừa
Trời cho sớm nắng chiều mưa
Tình đi tìm nửa xa xưa của mình...
MAI EM VỀ I
Tuổi học trò thuở đuổi bướm hái hoa
Chiều trường tan ai theo gót về nhà
Tim loạn...
VỠ VỤN
Trăng dập dờn sám hối một lời kinh
Chăn chiếu lệch một góc giường dưng lạnh
Có linh hồn nào...
MẮT NẮNG
Và mây trời xanh mắt nắng em tôi
Cây chen lá đường em đi lối sỏi
Gió thẹn thùng _...
NẰM YÊN
Nằm yên ta thấy mùa thay lá
Sóng sánh trăng mơ thả ánh vàng
Nghe chừng tiếng thở từ tâm đá
Sương lạnh ru mình khắc khoải qua...
CÂY THẬP GIÁ ĐỜI
Đây tay trần con lần hạt mân côi
Lời khấn...
NẮNG MUỘN
Nắng muộn về trên thềm đá rêu xanh
Đá ray rứt thấy...
Đánh thức chàng ve rỉ rả sầu
Nhặt nắng chẻ đôi ba đem thả
Vào sân trường níu gót em...
Người yêu tôi lạc giữa miền hoang vu
Lên đỉnh núi _Hỏi sương mù
Rằng sương có...
Làm tim anh lạnh buốt cơn đau
Áng mây trôi qua trời trong vắt
Dường như là mình có yêu...
Vai mang thập tự muộn phiền dấu đinh
Từ ngây thơ nụ chân tình
Em cho tôi những tồn sinh chất...