Một lời nào cho đôi tim rạn vỡ


Tiếng yêu đầu ngọt đắng nỗi nhớ thương


Một tình yêu còn chua xót vấn vương


Mồi đêm về lại dày vò thân xác



Nước mắt ai tuôn trào tựa dòng thác


Hay nỗi buồn đang cuộn chảy trong tim


Chôn chặt đời trong bóng tối , lặng im


Ta giả dối hay là đang trốn chạy !


Có những đêm ta vụt mình tỉnh dậy


Không phải khóc , sao mắt đẫm lệ rơi??


Ôi kỷ niệm , nhưng thương nhớ đầy vơi


Ta thấy em đi ra từ giấc mộng


Nước trong nguồn sẽ đi ra biển rộng


Mối tình mình liệu sẽ chảy về đâu???


Như xác lá giữa con sóng bạc đầu


Không bao giờ cập bến bờ hạnh phúc


Nghĩ cuộc đời , thấy đau thương tủi nhục


Trông dĩ vãng nhạt nhòa mà khó quên


Bão trong lòng mãi chẳng thấy bình yên


Là quá khứ mình một thời say đắm !


Ôi ngày ấy mối duyên đầu tươi thắm


Thêm dại khờ , thêm một chút thơ ngây


Những mộng tưởng ta đã cùng đắp xây


Nay vụn vỡ trong những lâu đài cát !


Đã qua rồi nhưng đôi tim còn hát


Điệu nhạc buồn , đau xót sự chia ly


Đã qua rồi còn nhắc lại làm chi !?


Cho dao cắt , cho vết thương rỉ máu !


Bao năm rồi ta vẫn còn đau đáu


Nhớ hồi ức của một thời đã xa


Chợt nhận thấy dấu yêu chẳng phai nhòa


Tựa men say theo cuộc đời mãi mãi ...