LỜI KỸ NỮ


Ai đã nghe tháng ba rơi trên phiến sậy


Hương thời gian


Chợt đắng!


Chợt sầu!!


Bên sông Hậu có người đang đứng ngóng


Hỏi rằng... mắt hướng về đâu??


Ai đã nghe ba chữ “gái Cần Thơ”


Nhưng lệ chấp chới sau làn khói đốt đồng chắc gì ai đã hiểu??


Khi tụi cá vô ơn phụ lòng người nuôi dưỡng


Mắt mẹ đổi màu... người đã hiểu vì sao??


Người như gió trời, viễn du khắp muôn phương


Nhưng hương sậy quê em... người chắc gì đã đi qua hết?


Người thoắt dừng chân trong hành trình đời mõi mệt


Vội đến, vội đi... cho điệu lý ngẩn ngơ chiều...


Ừ rằng chỉ tại gió liêu xiêu


Chứ mắt em chẳng hướng về đâu hết


“Gái Cần Thơ”... cái danh tự gắn vào đời thiếu nữ


Em nhếch môi cười...


Hương thời gian...


Chợt lắng!


Chợt đau!


- L.H.N –


30/3/2015