THƯƠNG VỢ


Mình thương vợ lắm, vợ ơi,


Nếu mình không vợ như trời không mây,


Như cây chẳng có lá cành,


Như tranh chẳng có màu xanh cuộc đời.


Yêu em như thể yêu thơ,


Gió, trăng, mây, nước, bến, bờ, biển, sông,


Các mùa xuân, hạ, thu, đông,


Cả thiên hạ nữa… cũng không bằng mình.



Cầu cho suốt cuộc đời này,


Em là mãi mãi tháng ngày của anh.


Dù giông bão hay nắng hanh,


Trái tim anh chỉ để dành cho em.


Cầu xin các bậc bề trên,


Cho anh hạnh phúc bên em lâu bền.


Dù đời có lắm thác ghềnh,


Mong em-anh mãi thề nguyền bên nhau.



TỐ TRÂN


Tặng vợ yêu thương của anh, 8/3/2007