[ Sách hay ] Yêu em không cần quá cuồng si - Tịch Quyên
Yêu Em Không Cần Quá Cuồng Si (Tặng Kèm Bookmark)
Tác giả: Tịch Quyên
NXB Văn Học
Đơn vị phát hành: Văn Việt
Giá bìa: 82.000
Một câu chuyện tình yêu rất khác những câu chuyện mà bạn đã từng đọc.
Hắn là công tử nhà giàu, đẹp trai, tài giỏi, phong lưu;
Nàng là một bình hoa mỹ lệ tuy thông minh nhưng chẳng hiển lộ ra ngoài;
Hôm nay gió giục mây vần, bình hoa xinh đẹp được công tử phong lưu “khâm điểm” …
Chim sẻ hóa thành phượng hoàng, không biết làm tức chết bao nhiêu bộ tộc bình hoa!
Thách thức một công tử phong lưu lại có đầu óc không phải là chuyện dễ dàng, rất đáng kỳ vọng. Có điều, nàng phải cố gắng diễn tốt vai cô gái hám của, trò chơi mới thú vị! Ai dè, lúc nàng đang có hứng thú chơi đùa thì… đại thiếu gia phong lưu này lại không tuân thủ quy tắc trò chơi. Đã nói trước chỉ là chơi đùa, hắn lại chập mạch muốn… kết hôn?
Trích dẫn:
Trong xã hội này, ai ai cũng cần thủ một vài chiêu thức để củng cố chỗ đứng của mình! Không, không! Tôi tuyệt đối không phải thanh cao, sinh tồn mới là mục tiêu duy nhất của tôi. Mang lại cho bản thân một cuộc sống sung sướng càng là nguyên tắc cơ bản hàng đầu.
Thế nhưng, trở thành vợ hợp pháp không có nghĩa sẽ là người đàn bà cuối cùng của chồng; là người yêu cuối cùng cũng không có nghĩa sẽ là người đàn bà trên giường cuối cùng của đàn ông. Trên đời này không có cái gì là tuyệt đối. Phụ nữ hà tất phải vì cái danh hiệu chẳng có chút giá trị kia và bọn đàn ông không đáng tin đó mà giả vờ ngây thơ làm chi. Nếu như hôn nhân có thể giống như một thiết bị điện gia dụng mua về từ cửa hàng kim khí điện máy, cũng có giấy bảo hành, thời hạn bảo hành, có thể đảm bảo đàn ông sẽ chung thủy biết kềm chế, thì tôi sẽ hoàn toàn ‘thần phục’ theo chế độ kia; cho dù không kết hôn cũng sẽ không giễu cợt hôn nhân.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1