webtretho


Chào các mẹ, các bố và các bạn,


Em vừa viết xong 1 cuốn sách, cũng không mong muốn gì nhiều, chỉ là làm quà tặng cho bạn bè, những người thân yêu, và Hà Nội, thành phố mà em đang sống.


"Lá rơi trong thành phố" là truyện viết về thanh niên trí thức Hà Nội đương đại, về âm nhạc và mạng xã hội... Nói nhiều có thể thành thừa. Thôi em xin mời các mẹ, các bố và các bạn thưởng thức câu chuyện qua dạng audio book.


Mỗi tuần em thu âm vài chương rồi cập nhật lên đây theo kiểu cuốn chiếu, nên có gì các mẹ các bố cứ góp ý cho em ạ.


Mục lục và các thông tin mới nhất về cuốn sách:


http://demento.vn/la-roi-trong-thanh-pho-demento-le.html


Mở đầu & Chương 1, 2, 3: