Chào các mẹ trong diễn đàn.Mấy hôm nay mình lăn tăn mãi mà không biết nên làm thế nào với ông con zai nhà mình. Cháu năm nay 6 tuổi và chuẩn bị vào lớp 1. Vốn dĩ là 1 thằng bé rất nghịch ngợm, nhưng lại giàu tình cảm. Cháu tiếp thu bài học tương đối nhanh nhưng mình luôn phiền lòng vì cái tính cẩu thả , bừa bãi và thiếu kiên nhẫn của nó. Nó không thích viết bài và đi học thì luôn viết chậm, ở nhà thì uể oải cả ngày không được 1 trang . Mình đã nói chuyện với con đủ kiểu , nhẹ có, nặng có. Ku cậu thầm thì là con không thích viết đâu mẹ ạ, mẹ
cho con làm toán, mấy bài cũng được. Thằng con nhà mình có kiểu mang cặp rất hay , nếu phải vác cái cặp từ trên tầng xuống là thế nào nó cũng cho em cặp trượt cầu thang xuống trước còn nó thong thả trượt theo sau . Hôm nay mình cho con nghỉ học( có lý do chính đáng ) nó vâng ngay không cần suy nghĩ, mình mới quay sang hỏi thằng cháu thì nó bảo rằng nó sợ bố mẹ nên không dám nghỉ , thế là thằng con mình thì thầm vào tai thằng bạn là sợ gì cứ nghỉ đi, noí dối bố mẹ không biết đâu mà sợ .
Mình phiền lòng quá , không biết nên dạy con thế nào để nó không phải đối phó với bố mẹ mà hình thành thói quen nói dối nữa .
Hiện giờ mới chỉ 6 tuổi nhưng dạy con mà không đúng phương pháp mình sợ sẽ làm hỏng con sau này.
Nó là 1 đứa trẻ cá tính , hiếu động nhưng tình cảm và đặc biệt luôn bênh vực bạn yếu hơn và luôn thích chứng tỏ mình làm tốt được mọi việc .
Xin các mẹ cho mình ý kiến để mình áp dụng với con trai nhỏ của mình, mình đang lo lắng quá
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1