Ai cũng hiểu giá trị của lời xin lỗi, đối với con trẻ, lời xin lỗi có giá trị đặc biệt hơn,nó sẽ khiến con cảm thấy được tôn trọng, cảm thấy được yêu thương, được tin tưởng.Quan trọng hơn, nó sẽ giúp con hình thành thói quen tốt – thói quen biết nhận lỗi và nhìn nhận sai lầm của mình.


Các bố mẹ hẳn là người hiểu rõ hơn mình giá trị của lời xin lỗi? Và hẳn các bố, các mẹ đều không ngại ngần nói lời xin lỗi trứoc mặt con ???


Nhưng ….


Xin lỗi con nhiều cũng không tốt đâu nhé !


Hơn thế nữa, nó còn “ phản tác dụng” nữa đấy.!


Trước hết, khi chúng ta rất hay thốt “ mẹ xin lỗi”, “ bố xin lỗi” sẽ khiến cho trẻ dần dần …mất niềm tin vào bố mẹ, chúng sẽ nghĩ bố /mẹ sao mà phạm nhiều sai lầm thế nhỉ, vừa mới xin lỗi xong đã lại thấy xin lỗi. Và từ đấy, “ uy” của có mẹ rất có thể sẽ mất dần đi


Thứ nữa, nếu chúng ta quá “ lạm dụng” lời xin lỗi, vô tình chúng ta cũng sẽ tạo cho các con một thói quen nói lời xin lỗi một cách …sáo rỗng (con cứ bật ra lời xin lỗi tự nhiên vậy thôi, còn con có biết lỗi thật không thì chưa biết ) .Nguy hiểm hơn, lâu dần con sẽ nghĩ , lời xin lỗi rất có sức mạnh, khi mắc lỗi,chỉ cần nói lời xin lỗi là xong, từ đó trẻ sẽ vô tư phạm sai lầm …!


Vậy nên, không phải cứ ..thích là xin lỗi con đâu ạ. Xin lỗi con đúng cách và đúng lúc mới thật sự có tác dụng đấy.


Mình cũng mắc bệnh xin lỗi con nhiều, hở ra là xin lỗi con, cả ngày xin lỗi con có khi ..cả chục lần, hic hic.Nhưng sau khi đọc được một bài báo nói về vấn đề này,, mình đã cố gắng “ tiết chế” hơn .Mình ghi ra đây với hi vọng có thể giúp những bố/mẹ mắc “ bệnh” giống mình có thể nhận ra sai lầm của mình…


Chúc cả nhà một cuối tuần vui vẻ.


Chúc cả nhà vượt qua “ Vòng giấu mặt của cuộc thi “ Viết để chia se” để chuẩn bị bước vào …."Vòng đối đầu” nhe ..!@};-@};-:x