Em đang buốt đầu quá các mẹ ạ. Chẳng biết làm thế nào đành quăng lên đây hỏi các mẹ, thật ra là không dám trông đợi nhiều nhưng coi như trút bớt tâm sự cho nhẹ lòng...



Chồng em quan điểm nuôi con là để chúng phát triển tự do, em thì dĩ nhiên cũng đồng ý quan điểm đấy với chồng nhưng tự do nó phải trong khuôn khổ chứ tự do quá như kiểu của chồng em thì thật sự...em chịu không nổi. Nó phá vỡ toàn bộ các nguyên tắc mà em đã mất công thiết quân luật với chúng. Ví dụ như, khi đi siêu thị chúng vòi vĩnh, thích đủ thứ, nhưng đều phải có mục tiêu đạt được rồi mới được mua...và chúng cũng đồng ý như vậy...ấy thế nhưng, khi ba chúng đi công tác về, lập tức chúng rào rào đòi đi mua quà...mọi yêu cầu được đáp ứng...thế là công em công cốc...đấy chỉ là một phần rất rất nhỏ thôi...gần như bất cứ việc gì khi đụng đến nuôi dạy con cái mà có chồng em can thiệp vào là đầu em như phát hỏa lên...em thật sự không biết làm thế nào...mà cứ kéo dài tình trạng này thì sẽ rất mệt mỏi:(( ...đôi lúc em thấy gần như bản thân mình bế tắc vậy...


http://phununews.vn/upload_images/images/14/07/22/venhnhau.jpg