Mẹ rất thích Abi vừa chơi vừa học, hơn là chạy cà nhong bên ngoài hét la với mấy đứa bạn. Nen mẹ nghĩ ra đủ thứ trò để kích thức óc sáng tạo, tò mò và chịu khó học hỏi cho bé.


Abi thường hay hỏi mẹ "hôm nay mình chơi trò gì mẹ, Abi thích chơi trò bóp Jelly". Vậy là mẹ phải tìm xung quanh nhà bếp những món tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại đem đến cho Abi cả một óc sáng tạo.


Hôm qua đón con từ trường về nhà, mẹ biết chắc thế nào cu cậu cũng sẽ hỏi mẹ hôm nay làm gì. Nên mẹ đã có sẵn kế hoạch hết, Abi chỉ cần nghe theo hướng dẫn của mẹ làm theo thôi.


Lúc trước daddy thấy mẹ moi những thứ có thể ăn được và dùng được cho Abi chơi, thế là ổng nói mình sang qua, đồ để ăn mà đem đi dọc phá. Nhưng cũng chính từ lần đó đến giờ sau khi thấy cách Abi chơi nhưng lại học được những cái hay, thế là ổng còn kêu mua nhiều nhiều chút để còn có mà chơi haha


Thật ra nhìn vào ai cũng nghĩ là mình dạy hư cho bé, vì cho bé phà đủ thứ trong nhà. Nhưng cái phá này là cái phá của tìm tòi, tò mò và học hỏi. Chứ không phải là phá tung đồ đạc trong nhà lên mà cuối cùng chẳng đúc kết được một bài hoc bổ ích gì. Nên mẹ cứ bày ra và chịu khó chơi cùng Abi, hướng dẫn bé từng chút một về cách chơi. Sau đó cứ để bé tự khám phá và chính bản thân bé sẽ cảm thấy yêu thích nó vô cùng vì bé học được những phản ứng tính chất hóa học, vậy lý trong đời sống . Tưởng chừng rất đơn giản , nhưng nó lại chính là yếu cố cần có để hướng bé đến bộ môn khoa học .


Và lần này mẹ muốn cho Abi biết phản ứng giữa sữa, màu sắc và nước rửa chén xảy ra như thế nào nên việc đầu tiên là chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ. Hướng dẫn bé đổ sữa ra dĩa vừa đủ, sau đó cho mấy giọt màu nhỏ vào sữa ( màu để làm bánh, dessert bán nhiều trong siêu thị nên mẹ gom về rất nhiều lọ) . Bé vẫn chưa thấy có gì khác biệt, nhưng khi mẹ nói em cầm đầu bông tăm và quệt vào nước rửa chén, rồi nhúng thẳng xuống dung dịch sữa có màu. Thì điều tiên là bé kêu lên khoái chí " Wow, wow, wow" . Thích thú Abi lại tiếp tục nhúng bông tăm vào những chỗ khác trên bề mặt của sữa , thì bé thấy màu tự động biến đổi hình dạng từ tròn thành những hình xoắn rất đẹp. Nhất là cùng một lúc nhiều màu xoắn lại với nhau tạo nên một bức tranh vẽ tuyệt tác rất riêng của Abi