Tối thứ 7 vừa rồi mình có đi xem chương trình vinh danh hiền tài. Ở nơi đó người ta vinh danh những thủ khoa sinh viên của các trường đại học. Không biết mọi người cảm nhận thế nào nhưng mình thấy chương trình đó hay quá. Hơn 80 thủ khoa, những gương mặt làm rạng rỡ ông bà cha mẹ.Nhờ sự nỗ lực cố gắng vươn lên mà các em đã đem lại niềm tự hào cho gia đình mình.Ngày nay, trong xã hội vẫn chê bai mãi cái hình thức giáo dục của nước nhà, nhưng ở đây mới thấy được sự cố gắng trong những năm ngồi trên ghế nhà trường của các em. Hầu hết đều biết vượt qua hoàn cảnh để trở thành những hiền tài của đất nước.. Những nụ cười, những giọt nước mắt chung quy lại đều toát lên sự hạnh phúc lớn lao.Các em xứng đáng được vinh danh như vậy.


Các mẹ sẽ cảm thấy thế nào khi mình có một đứa con thủ khoa như thế?