Chào các mẹ. Dạo này chuyện học hành của em có vấn đề quá, nên mạo muội đăng đàn để nhờ mọi người tư vấn xem thế nào.


Số là sang đầu năm sau, em chuyển sang bên NGOs của Thuỵ Điển làm. Mọi thứ khác thì ok hết rồi, nhưng còn khoản tiếng Anh thì chán quá. Lâu rồi em không động vào nên kiến thức rơi rụng đi cũng nhiều. Sang bên đó làm việc nhiều với sếp nước ngoài, mình cứ ù ù cạc cạc thì chán đời khủng khiếp. Đầu năm mới em định tìm chỗ nào đi học mà khó quá. Trên mạng thông tin thì nhiều mà ảo lắm, chẳng biết đường nào mà lần.


Mọi người có ai đã đi học ở đâu rồi, thấy hay hay không thì bảo em với nhé.