Đôi khi chúng ta gặp những khó chịu khi ra đường chẳng hạn như tắc đường, đường phố bẩn thỉu,...Ai cũng biết rằng đó là do ý thức con người gây ra. Tôi đã từng chứng kiến một ông bố chở con trai đi học, có thể do vội nên ông ấy đã điều khiển xe máy trèo qua dải phân cách. Tôi cũng từng nhìn thấy một bà mẹ vứt toẹt cái vỏ hộp sữa mà con chị ấy vừa uống xong xuống ria đường. Chính những hành động "tiện thể" ấy là nguyên nhân gây ra sự khó chịu cho cộng đồng, nhưng tệ hơn cả là nó đã vô tình dạy con trẻ sự thiếu ý thức.
Tôi đi làm bằng xe buýt và thường xuyên chứng kiến việc những người già được các cháu thanh niên nhường chỗ nhưng lại không có một lời cảm ơn. Có người đưa con nhỏ lên xe, được nhường chỗ nhưng cũng thản nhiên coi đó là việc đương nhiên và không dạy con biết tỏ thái độ thế nào khi nhận được sự giúp đỡ của người khác.
Có những cô bé, cậu bé ngồi co chân lên ghế, nhai kẹo cao su "chẹp chẹp" hoặc nói chuyện ầm ĩ. Các bạn có nghĩ rằng chính cha mẹ là người có trách nhiệm dạy cho con phép lich sự không?