Mình đang xi-trét về cô con gái của mình quá vì không biết làm cách nào để rèn lại tính cách cho con. Con đã học lớp 3 và sức học không đến nỗi kém. Ưa thích hoạt động xã hội, tích cực tham ra các hoạt động ngoại khoá và văn nghệ của nhà trường. Ai gặp và tiếp xúc với con cũng khen "dễ thương" quá. Nghe những lời khen đó thì có mẹ nào không sướng đâu nhưng quả thất "trong chăn mới biết chăn có giận" các bạn ạ. Ở nhà, bất kể việc gì cũng phải nhắc nhở. Câu cửa miệng của 2 vợ chồng mình là "nhanh lên con". Ví dụ sáng ngủ dậy thì con đánh răng, rửa mặt nhanh cũng mất 15 phút (nếu có bố mẹ giục), còn không ai giục để kệ cũng phải nửa tiếng mặc dù phải thật nhanh để còn đưa ra bến xe đi học. ( Xe đưa đón của trường đã nhiều lần phải dợi con rồi đấy ạ). Ăn cơm, học hành, tắm rửa đều như thế hết. Không giục thì không biết đến bao giờ con mới xong. Bài học thì đâu có khó, con thừa sức làm nhưng lại không làm ngay, cứ nhẩn nha ngồi chơi, nghí ngoáy làm việc khác mà không hề tập trung vào việc học. Hôm nào có bố mẹ "áp sát" thì học đến 9h tối thôi, nếu không "áp sát" thì đền 10.30 tối cũng chẳng xong. " ap sát không phải là để dạy con học đâu mà để giúp con kiểm soát thời gian các bạn ạ. Vợ chồng mình đã cố gắng phân tích các kiểu rồi mà không ăn thua gì các bạn ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chính xác! Có lẽ người lớn chúng mình hay áp đặt bọn...
Mình cũng...
"Cha mẹ nên nghĩ cách dạy con,vì quá...
Có con em nữa ạ. Chị Liên ơi, em khẳng...
VD làm đủ các yêu cầu,đúng giờ: chơi 3 ván tú lơ khơ,cho con thắng cho sướng.Con vui mẹ cũng...
Em áp dụng chiêu điểm thưởng của chị Laida,...
Cám ơn Giang đã lăng xê tớ!
Các mẹ ơi ko lề...