XÂY DỰNG NGÂN HÀNG TINH THẦN CHO TRẺ


Hai người cha đều vui mừng vì sinh được quý tử, cùng sống ở thị trấn nọ, một người là thương nhân biết nhiều ngón nghề, một người là thợ mộc hiền lành, thật thà.


Một ngày kia, họ gặp nhau trong một
quán rượu. Rượu vào lời ra, vị thương nhân đắc ý nói với người thợ mộc: “Người anh em, cậu đoán xem tôi đã để dành được cho con trai tôi bao nhiêu tiền?”.


Người thợ mộc cười hiền hậu, đáp: “Thu nhập của tôi chỉ đủ nuôi gia đình, nhưng tôi sẽ dạy con trai tôi cách tiết kiệm tiền”.


Vị thương nhân liền cười ha ha: “Đợi đến khi con trai ông tiết kiệm được một khoản thì con trai tôi đã được hưởng hết vinh hoa phú quý rồi”.



Rất nhiều năm sau, tại thị trấn đó, xuất hiện hai thanh niên thu hút sự chú ý của mọi người: Một người là thợ điêu khắc đồ gỗ trong gia đình kinh doanh phát đạt, một người là kẻ nghiện rượu suốt ngày rong ruổi chơi bời. Người thợ điêu khắc kia là con trai của người thợ mộc, còn tay nghiện rượu kia là con trai của vị thương nhân.


Năm xưa, vị thương nhân đã để lại cho con một tài sản lớn. Từ nhỏ, con trai ông ta được sống trong nhung lụa, thưởng thức sơn hào hải vị, ngang ngạnh khinh người, không học được nghề gì; Còn người thợ mộc kia mặc dù gia cảnh cũng không khó khăn, nhưng từ khi con trai còn nhỏ, ông đã cho con học nghề mộc, theo ông đến từng gia đình. Cậu con trai nhìn thấy cha mình thật thà, chất phác, tốt bụng, cần mẫn làm việc. Dần dần, cậu cũng trở thành người thợ thủ công gần xa biết tiếng, và với tay nghề khéo léo hơn cha, cái duyên với nghề cũng tốt hơn cha, cậu đã xây dựng xưởng mộc của nhà thành một công ty đồ gia dụng rất có tiềm lực.


“Muốn làm việc tốt, trước tiên phải học cách làm người”.


Trích từ cuốn sách "Mẹ luôn đồng hành cùng con" tác giả Dương Văn. Dịch giả Trần Quỳnh Hương (Dịch giả cuốn sách "Người Mẹ tốt hơn là người thầy tốt")