Cấp 1 học trường song ngữ, liệu cấp 2 có học được ở trường công?
Chào các mẹ. Mình là thành viên mới ở diễn đàn này, con mình mới hơn 1 tuổi thôi nhưng mình hay và cũng rất thích đọc các topic trong mục Giáo dục vì nội dung của các post trong này có tính giáo dục rất cao và các mẹ ở đây đều là những người mẹ rất tâm huyết.
Hôm nay mình muốn xin lời khuyên của mọi người về một vấn đề mà mình trăn trở lâu nay. Mặc dù biết là còn quá sớm nhưng mình rất muốn tìm hiểu để có xác định được con đường phía trước của bé. Cũng từ tham gia box này, mình đã tìm hiểu và rất thích cho con mình sau này cấp 1 học ở 1 trường tiểu học song ngữ ở Hà Nội. Với cá nhân mình, thì các tiêu chí mình cần cho con trong giai đoạn tiểu học là 1 môi trường giáo dục nhẹ nhàng nhưng toàn diện, không chạy theo hình thức và bắt học sinh học thêm hay học quá nhiều một cách khô khăn, thay vào đó con mình cần được tham gia các hoạt động thể chất (bơi lội, bóng rổ), các hoạt động văn nghệ (đàn, múa) cũng như các hoạt động ngoại khóa một cách hài hòa để phát triển toàn diện các kĩ năng và enjoy một tuổi thơ đầy màu sắc. Mình cũng xác định giai đoạn cấp 1 sẽ là giai đoạn bé sẽ được học nhiều hơn về Tiếng Anh, để cấp 2 bé sẽ có 1 nền tảng TA tốt (ít nhất là so với thời của bố mẹ). Với các tiêu chí này thì trường này đáp ứng được hầu hết các tiêu chí mà mình thấy cần cho lứa tuổi tiểu học: môi trường giáo dục, phương pháp giáo dục và cơ sở vật chất. Tiền học thì nói chung là bố mẹ cũng phải cố gắng (và cũng có thể cố được), nhưng nếu so với những lợi ích mà con có được so với việc học ở trường công thì mình thấy mình thà hy sinh một chút để con có được 1 tuổi thơ đẹp và 1 nền tảng tốt thì cũng worth.
Tuy nhiên, băn khoăn lớn nhất của mình là liệu khi bé học ở 1 môi trường như thế, lên cấp 2 có thể hòa nhập được với môi trường công lập nữa hay không? Đây thực sự là một vấn đề đau đầu đối với mình. Lên cấp 2 thì mình lại không muốn để bé học trong môi trường như thế nữa, vì mục tiêu của cấp 1 và cấp 2 là hoàn toàn khác nhau. Mình muốn cấp 2 con mình cũng phải biết được xã hội ngoài kia mọi người đang sống như thế nào, chứ không phải là một cuộc sống màu hồng như môi trường ở trường song ngữ/quốc tế mang lại, bé cũng cần biết cố gắng, phấn đấu và cạnh tranh để cảm nhận được những vất vả của bố mẹ. Mình cũng muốn con mình lên cấp 2 sẽ tập trung nhiều vào các môn tự nhiên hơn. Những điều này thì trường song ngữ quốc tế không mang lại được. Tất nhiên bên cạnh đó thì tài chính cũng là một vấn đề, vì nếu đã xác định học cấp 2 sẽ là cả 1 khoản đầu tư rất lớn (vì cấp 3 cũng phải theo).
Mình rất muốn lắng nghe chia sẻ từ các bố mẹ đã có kinh nghiệm trong việc này. Mình rất mong nhận được nhiều ý kiến và trao đổi từ phía các bố mẹ, những nhà sư phạm tâm huyết của box giáo dục. Xin cám ơn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1