Con gái em ba tuổi . Do da bé mẫn cảm nên từ Nhỏ em không mặc tả cho bé mà dạy cho bé tiêu , tiểu bằng cách thông báo cho em .
Mọi chuyện vẫn ổn cho đến hai tuần nay . Tự dưng, bé thích mặc cùng lúc năm sáu cái quần cùng lúc và thế là mỗi lần bé đi vệ sinh thì rất khó . Mà bé lại chứng ngay lúc đó , không chịu cởi năm sáu cái cùng lúc mà cởi từng cái , từng cái em dạy cho bé tự cởi , mặc . Thế là ,có đôi khi cởi ra không kịp nên tè ra khi trên người còn ba , bốn cái quần . Em hết nhẹ nhàng đến Quát nạt bé vẫn cứ lén lút mặc thật nhiều quần , áo thì chỉ một . Mà bé mặc thứ tự lắm . Quần lót , rồi quần ngắn ( loại giống quần bơi ) , rồi đến quần ngắn nữa , rồi lửng rồi dài . Nói chung là bé mặc từ nhỏ đến lớn , ngắn đến dài .
Hay do thói quen em dạy bé mặc quần lót ? . Đôi khi thì em cũng mắc cười lắm nhưng khi bé tè khi không kịp cởi thì em giận lắm . Lúc sáng giận quá đót một roi , giờ nghĩ lại xót quá .
Bé lại hay lén lấy kem và son của mẹ rồi sử dụng nữa các mẹ ạ !!! Em nghĩ là do bé bắt chước khi thấy em sử dụng mỗi khi ra ngoài . Em phải nói với bé như thế nào để bé bỏ thói quen này hả các mẹ ??? Bé rất ngoan ngoãn và nghe lời nhưng hình như em chưa biết cách nói nên không có tác dụng :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
bé cũng thích trang điểm,...