Các bạn ơi, 3 tuần nay mình mất ăn mất ngủ với cái lông mày mới đi phun. Mình chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh khổ sở như thế này. Lông mày mình lúc bình thường cũng có dáng, nhưng không hiểu mình nghĩ thế nào khi nghe bạn rủ rê lại đi phun ở Hongyan (1 cơ sở chuyên phun lông mày nhìn rất thiếu chuyên nghiệp trong 1 nhà nghỉ trên đường Lê Đại Hành), do chủ quan nghĩ là bạn mình cũng tìm hiểu kỹ rồi nên k mấy lăn tăn.. Giờ làm xong hối hận quá, lông mày bị đậm và quá to, nhìn như sâu róm ấy, nhìn mình chưa bao giờ xấu tệ như bh ý huhu, bạn m cũng làm cùng m nhg đỡ xấu hơn. Các b ơi.. Ai có kinh nghiệm thì chia sẻ với mình nhé, làm sao để trở về như cũ đây?? Huhu
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1