Hành trình pt của mình gồm 7 ngày tại Hàn để pt các dịch vụ thay đổi toàn diện!trong 1 ngày mình pt tất cả gồm :


-full mắt : cắt mắt,mở khóe mắt trong + mở góc mắt ngoài , xóa thâm + bọng mắt


-full mũi : tái phẫu thuật mũi, nâng sóng + bọc sụn tự thân thon gon đầu mũi


-Mặt : cấy mỡ tự thân,hút mỡ má + nọng cằm


-khóe cười hiệu chỉnh môi


-Hút mỡ vú phụ + làm ngực


Hành trình pttm của mình khá đơn giản,hầu như tốt đẹp.khi sang bệnh viện (bv) pttm tại Hàn mình được bv khám sức khỏe cụ thể như thử máu,đo huyết áp,nhịp tim,chụp hình xương….giai đoạn tiếp mình được 2 lần tư vấn trực tiếp với các bác sĩ phụ trách phẫu thuật cho mình lần nữa.Hoàn tất xong tất cả thì vào phẫu thuật.Ca phẫu thuật cho tất cả chi tiết là 8 tiếng. Theo mình tâm lý trước khi mình sang đây là mình cứ nghĩ pt nhiều như thế thì sẽ phải chịu đau đớn tuy nhiên Sau khi phẫu thuật xong được vài tiếng thì mình khá tỉnh táo,cảm nhận ban đầu mình vừa dậy là k hề đau đớn khác hoàn toàn với các ca pttm trước mình làm tại Viet Nam.Do pttm tại Hàn nhờ công nghệ và tay nghề khá cao không đau đớn và phục hồi nhanh nên sau pt 1 ngày thì mình bắt đầu tranh thủ đi chơi dọc đường Gangnam nổi tiếng khu nhà giàu,leo dốc núi Namsan ,ăn uống tại khu chợ đêm myeongdong…tại Hàn để bắt gặp tình trạng băng đầu,pttm vừa xong đi chơi mua sắm khá nhiều trên đường phố.Nên k quá ngại với mặt mũi vừa pt thế kia mà ra đường.Mình vừa kết hợp đi du lịch,ăn uống mua sắm và kèm theo tu sửa sắc đẹp chung 1 lần.Cũng khá thú vị đấy.


Đây là hình ảnh của mình trước và sau pt mình up lên cho mấy chị tham khảo nhé :)


webtrethowebtrethowebtrethowebtrethowebtrethowebtrethowebtretho