Em qua Hàn Quốc làm phẫu thuật mắt và mũi từ tháng 11/2013 tới giờ cũng được 6 tháng rồi. Hiện tại em rất là hài lòng với kết quả của mình, thật sự rất là thích luôn đó. Bạn bè của em lâu ngày gặp lại đều ngạc nhiên vì sự thay đối này.


Em lúc trước rất là khép kín, ít nói, tại em luôn cảm thấy thiếu tự tin với mọi người xung quanh. Gia đình em có điều kiện nên cho em học ở trường quốc tế từ nhỏ , trong trường thì em thấy ai cũng đẹp hết, mỗi người đều có một cái hay riêng, chỉ riêng mình thấy bản thân kém xinh rồi cũng ngại giao tiếp lắm.


Sau này, bắt đầu đi làm rồi càng thấy giỏi mà đẹp nữa thì công việc sẽ càng phát triển hơn nữa. Nên cuối cùng em quyết tâm qua Hàn Quốc để phẫu thuât thẩm mỹ.


Đây là hình ban đầu của em ngày trước


webtretho


Em chỉ còn hình này thôi, vì ngày xưa ko thích chụp hình với lại sau khi làm phẫu thuật xong là em xóa hết tất cả hình ngày xưa để bắt đầu 1 cuộc sống mới.


Lúc em mới làm phẫu thuật xong là em băng như thế này (nhìn hơi ghê, nhưng ko đau tí nào hết)


webtretho


Lúc đầu em định làm mũi thấp vừa vừa kiểu như Song Hye Kyo, nhưng mà bác sĩ Hàn tư vấn nói em là khuôn mặt phải làm mũi cao lên thì mới là đep nhất (sóng mũi em nâng cao 2mm, chóp mũi nâng 6mm). Lúc đầu em cũng lo lắng vì sợ nhìn giả tạo, nhưng mà bác sĩ Hàn đảm bào là sẽ đẹp, nếu không đẹp thì sẽ phẩu thuật lại cho miễn phí.


Mắt tuy em có 2 mí, nhưng ko duoc long lanh như người ta mà cứ thấy buồn buồn. Em tưởng là do mắt em là mắt buồn - khổ vì tình, haha. Nhưng qua đó bác sĩ mới giải thích do mỡ trên mí mắt nhiều quá, đuôi mắt thì hơi ngắn nên nhìn hơi mệt mỏi như thế. Nên mắt em, bác sĩ làm phẫu thuật mắt 2 mí lấy mỡ thừa và mỡ rộng đuôi mắt luôn.


Và đây là kết quả sau 2 tháng của em


webtretho


Cũng không tệ mọi người nhỉ , hihi


webtretho


Còn đây là mắt của em, nhìn thấy hay hay, cá tính nhỉ, nói chung là em cứ như lột xác đó ạ


webtretho


Hình gần đây nhất của em nè


webtretho


Vậy là sau 6 tháng thì kết quả phẫu thuật của em đã được hoàn chỉnh rồi đó. Nếu như ngày xưa, em can đảm và quyết định làm phẫu thuật sớm hơn thì em đã không phải trải qua những ngày tháng tự kỷ như xưa.


Hy vọng là bài viết của em sẽ tạo động lực cho mọi người quyết tâm làm đep để sống 1 cuộc sống hanh phúc hơn nhé.


Bệnh viện mà em làm là DAPRS, trước khi quyết định bvien thì em cũng phải qua GranD, WonJIn, TL để tư vấn thử xem bác sĩ tư vấn và chi phí như thế nào rồi mới quyết định. Khi em qua Hàn thì em cũng cần nhờ người phiên dịch Hàn Quốc giúp đỡ vì dù em nói Tiếng Anh good nhưng qua đó rồi mới thấy là mọi người bên đó không sử dụng tiếng anh nhiều nên nếu có vần đề gì cần giúp thì rất là bất tiện


(Bài viết trích từ diễn đàn phẫu thuật thẩm mỹ)