Hôm chủ nhật vừa rồi em có đến làm mũi ở bs Thọ 34A Trân`Phú nâng mũi, bác sĩ ko tư vấn gì nhiều lắm và 1 phần vì bs cũng có tiếng nên em đặt hết niềm tin, Nâng rất đau,nhưng kết quả ko như ý muốn bởi mũi thật của em nhỏ, thon, không bị tẹt, nói chung rất oke và hài hoà với khuôn mặt của em được đánh giá là rất xinh(em chỉ bị hơi cong nên muốn làm 1 chút cho thẳng) thì nay cong vẫn hoàn cong thậm chí cong hơn,đầu mũi tự nhiên to và hếch hẳn lên.....


Đã chịu đau,mất tiên`, thuốc thang khổ sở vậy mà khi em gọi điện hỏi bác sĩ ,ít ra có gì thì bs cũng nên tư vấn nhẹ nhàng nhưng bs đáp lại = 1 thái độ nhấm nhẳng, cắn cẩu, giờ em rất buồn ko còn 1 chút hy vọng nào nữa, mọi người cứ cười chê càng mất tự tin hơn...Đêm ngủ cứ fải nằm thẳng rất đau và mỏi...mũi thì dường như ko còn là của mình...


Thứ 7 này tức ngày 29 tết bs hẹn đến cắt chỉ em có nên tháo ra ko? Tháo ra ngay bây h thì có lành lại đuoc như cũ ko?Nếu được mất bao lâu để lành lại?Chi phí hết bao nhiêu? Thực sự em cũng là sinh viên chưa có nhiều tiền, vụ việc vừa qua đã mất gần 6 triệu + đau đớn+ khổ sở về mặt tâm lý lẫn thể xác....Kiểu làm vô trách nhiệm như thế này em ko hy vọng bs sửa lại hoặc tháo ra cho em free( bác sĩ nói em là cô là cô lăn tăn mệt ng` lắm, cô ko thik thì tháo ra..v.v.). Giờ hàng ngày em mất ăn mất ngủ vì cái mũi...Em đã khóc rất nhiều suốt mấy hôm nay


...Các anh chị có ai có kinh nghiệm về việc này xin giúp em với...