Vừa nối mi về thì đẹp chuẩn búp bê Nga nhưng không ngờ sau 2 ngày mắt cô gái bắt đầu sưng to, đau, ngứa và liên tục chảy nước mắt, đến mức cô dần không nhìn thấy gì nữa nên đã phải đi viện ngay lập tức.
Hiện nay các chị em vô cùng quan tâm đến việc chăm sóc, làm đẹp cho lông mi bởi vậy không chỉ ở Việt Nam mà nhiều nước khác, các dịch vụ nối mi mọc lên như nấm, thậm chí còn có đủ loại, kiểu dáng mi để lựa chọn. Tuy nhiên không phải nơi nào cũng uy tín và chất lượng. Mới đây một cô gái đến từ Anh đã chia sẻ câu chuyện “tiền mất tật mang” khi đi nối mi của mình khiến nhiều người giật mình, lo ngại.
Thông tin từ Daily Mail, cô nàng Jessica Shannon - 25 tuổi sống ở thị trấn Wetherby, West Yorkshire (Anh quốc) vì muốn bản thân xinh đẹp hơn nên Jessica đã bỏ ra 45 bảng Anh (tương đương 1,4 triệu đồng) để đi nối mi kiểu Nga. Cô nàng cho biết hàng mi mới của cô trông vô cùng mỹ miều và tuyệt đẹp khi mới làm xong. Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau đó, khi Jessica thức dậy sau một đêm đi chơi, đôi mắt của cô đã hoàn toàn sưng tấy và biến dạng. Ảnh. IGNV
Cô nàng đã vô cùng sợ hãi vì mí mắt của cô bắt đầu sưng tấy, mí sưng to đến mức không thể mở mắt được và vài ngày sau đó thì chúng bị dính chặt vào nhau, khiến mắt cô đau rát, ngứa ngáy, chảy cả nước mắt và cô dần không nhìn thấy gì nữa. Ảnh. IGNV
Ban đầu, cô đến gặp một dược sĩ và được kê một số loại thuốc nhỏ mắt và thuốc kháng histamin. Nhưng sau khi dùng xong, tình trạng sưng tấy không thuyên giảm mà còn có dấu hiệu nặng hơn. Có thể thấy, đôi mắt của cô đỏ tấy vì sự kích ứng của keo dán mi. Ảnh. IGNV
Ngay sau đó Jessica vội vã đến bệnh viện A&E và được thông báo rằng cô bị mài mòn giác mạc. Bệnh viện liền tiến hành gỡ đôi hàng mi giả ra và bác sĩ đã phải mất hơn 1 tiếng rưỡi để gỡ mi giả khỏi mắt vì cô chảy nước mắt liên tục, lông mi thì cứng lại. Ảnh. IGNV
Sau khi tháo bỏ hoàn toàn là lúc cô cảm nhận được sự nhẹ nhõm và thoải mái trên đôi mắt mình. Cô được bác sĩ cho thuốc và về nhà. Phải mất một tuần sau đó mắt của cô mới trở lại bình thường. Cô chia sẻ: “Phần trên mí mắt của tôi thực sự khô và vẫn còn rất ngứa nhưng thị lực của tôi đã trở lại và tôi có thể mở mắt hoàn toàn”. Chắc chắn đây là một trải nghiệm không ai mong muốn gặp phải trong đời. Ảnh. IGNV
Khi đến bệnh viện, Jessica đã được bác sĩ cho thuốc mỡ tra mắt kháng sinh và yêu cầu tiếp tục sử dụng loại thuốc cô ấy mua ở hiệu thuốc. Ban đầu cô vẫn cố giữ đôi hàng mi mới nối vì tiếc nó đẹp nhưng khi không thể cố được nữa, cô buộc phải đi gỡ nó ra.
Với những hình ảnh mà Jessica chia sẻ, chắc hẳn cũng là lời đánh thức đến hội chị em đang có ý định nối mi thẩm mỹ. Nếu những nàng nào đang có ý định thay đổi đôi mi của mình, thì chị em nên cân nhắc thật kỹ, lựa chọn những trung tâm thẩm mỹ uy tín, những bác sĩ có kinh nghiệm lâu năm và quan trọng hơn hết chị em nên tìm hiểu kỹ những thông tin cũng như những điều cần lưu ý để tránh xảy ra những sự cố ngoài ý muốn.
Tẩy trang mỗi ngày
Chải mi hàng ngày
Dưỡng ẩm cho mi
Không dụi mắt
Cẩn thận với kẹp mi


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1