Dạ, chuyện là thế này. Môi dưới của em bị bên to bên nhỏ do bị tia xạ để lại sẹo. Hôm thứ 4 tuần trước (06-01-2010) em có làm phẫu thuật bơm môi tại Viện 108 theo giới thiệu của bác em. Ngay sau khi bơm xong thì nó vều ra khủng khiếp. Các chị cứ tưởng tượng là tự nhiên cái môi dưới nó dầy lên gấp đôi gấp ba thì trông thế nào ạ... :((


Theo y tá vs bác sĩ thì "rất đẹp" với "nó đang sưng, rồi sẽ hết". Em vẫn sợ nhưng cũng đỡ lo hơn một tí, về nhà ăn chơi ngủ nghỉ. Sáng hôm sau dậy, đúng là nó có đỡ sưng hơn một chút thật. Lúc này trông môi dưới chỉ cỡ ~ gấp rưỡi bình thường thôi, và vẫn vều lên. Theo em, giống hệt cá trê các chị ạ :Sick: :Sick::Sick:


Em nghe lời bác sĩ dặn, uống thuốc đều và chăm chỉ mát xa cho nó tản đều ra. Vì lúc em bơm xong, trời ơi, nó có nguyên một cục ở phía trong môi dưới ý ạ :((


Bây giờ đã 6 ngày trôi qua rồi mà sao em thấy nó vẫn vậy. Môi cứ trề ra, kiểu cá ngão :mad: . Gần tuần nay em không dám ăn cơm cùng gia đình, toàn vác nguyên một bát đầy ụ lên gác, đóng cửa rồi xơi. Cứ gặp ai hoặc đi ra đường là em đeo khẩu trang kín mít. Gặp người yêu em cũng vẫn đeo khẩu trang. Cứ thế này chắc em điên mất :mad::mad::mad:


Không biết các chị có biết ai đã từng sửa môi không ạ? Em muốn biết là bao giờ thì nó mới hết vều vều lên? Bao giờ thì em mới trở lại bình thường?


Các chị giúp em với! Em cảm ơn rất nhiều ạ!


:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose: