Mình cận 6 độ nay 40 tuổi .Hôm trước có đi tư vấn ở bệnh viện mắt ,BS bảo giác mạc mình hơi mỏng nhưng vẫn mổ được( thị lực tối đa chỉ khoảng 7/10 ,khả năng nhìn vào ban đêm sẽ yếu ).Có điều vẫn phải đeo kính lão đọc sách vì lớn tuổi .Mình muốn mổ lắm vì từ trước đến nay đeo kính mình khó chạy xe lắm ,mọi vật cứ như xoay trước mặt ,bất tiện quá! (mình cứ bị anh xã "nhốt"trong nhà ,mà mình thì thích giao lưu học hỏi lắm )Nhưng sắp đến ngày mổ thì chồng mình không yên tâm ,dẫn đến 1 BS chuyên khoa mắt BV CR thì ông ấy bảo mình 40 tuổi giác mạc mỏng không nên mổ sẽ nguy hiểm .Quan trọng là vài năm nữa khi lão thị tiến triển thì độ cận sẽ giảm .Mình phân vân quá ,chẳng biết làm sao nữa .Mình còn phải lo cho 3 con nữa ,có chuyện gì thì khổ lắm .Các chị em có kinh nghiệm chỉ bảo gấp gấp cho mình với .Thanks mọi người .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1