Bé lớn nhà e năm nay 5 tuổi. Cháu từ bé mắc chứng bệnh hay bị trớ. Vậy nên cháu rất ít ăn mà chỉ uống sữa qua bình. Đến giờ cháu đã 5 tuổi, tuy có ăn đc cơm nhưng bữa được bữa không và chỉ ăn cơm với trứng rán hoặc ruốc. Cháu ko hề biết ăn thịt và rau quả, đến hoa quả ngon ngọt cháu cũng ko có muốn động vào. Bản thân e ở nhà thì vẫn ép cháu ăn, còn khi đi làm cháu ở nhà ông bà trông thì ông bà cũg mặc kệ nếu cháu kêu đói thì đi pha sữa cho cháu uống thôi chứ ko cho cháu ăn được như khi có bố mẹ ở nhà. E thực sự cảm thấy trách bản thân mình quá các mẹ ạ. Chắc ko có mẹ nào nuôi con giống như e quá :(
Bé thứ 2 nhà e năm nay là hơn 3 tuổi. Cháu thì ko ăn được cơm, thức ăn, rau quả và chỉ ăn được cháo và uống sữa pha bình. Nhưng may là bé ăn được cháo nhưng những lúc e ở nhà e đều bón đc cháo cho cháu ăn rất nhiều. Còn lúc đi làm ở nhà thì ông bà kệ chỉ pha sữa cho uống. Tuy vậy bé ko ăn được cơm vẫn là lỗi lo lớn nhầt của e
Đến tầm tuổi này lẽ ra 2 bé nhà e phải ăn cơm ngon lành như những bé khác. E quả thật là bà mẹ thất bại các mẹ ạ. Mẹ nào am hiểu tư vấn giúp e về vấn đề này với. Chứ con càng lớn thì lỗi lo của e cũng 1 lớn hơn