Kể ra thì xấu hổ quá, nhưng em chia sẻ để các mẹ cẩn thận hơn nè! Thiệt là khổ mà, nhà em nhỏ quá nên con ngủ cùng cha mẹ từ nhỏ, ông chồng thì tối ngày than thở bị em bỏ bê này kia, nhưng có phải em chê bai gì ổng đâu chứ, giường chật, phòng thì nhỏ, thử hỏi các mẹ xem sao em dám phiêu lưu. Hồi con còn nhỏ chưa biết gì thì em còn làm liều, chứ giờ nó cũng đã 5 tuổi hơn, gần 6 tuổi rồi còn gì, mình làm gì là nó biết hết đấy.



Bữa kia, ông chồng đi nhậu cùng đồng nghiệp công ty về, ổng xỉn rồi, vào đến phòng là sà vào người em ngay, em là biết ngay ý đồ của ông chồng rồi, ban đầu cũng có ý đẩy ra, nhưng ổng xỉn ổng làm dữ lên, em sợ ổng la lối đánh thức cả nhà dậy giữa khuya, phần nữa thấy con ngủ say từ lâu nên thôi cũng chiều cho chồng vui lòng. Lâu ngày mới được gần vợ, rồi cộng thêm có hơi men nên ông chồng hào hứng “lâm trận” lắm, em cũng nhiệt tình hưởng ứng theo. Ai ngờ đâu, đang lúc hai vợ chồng “kèo trên kèo dưới” cao trào, không còn biết trời trăng mây nước gì nữa thì giật bắn mình thấy thằng con ngồi nhìn, mắt thao láo từ khi nào. Em xấu hổ quá, đẩy ông chồng ra, ôm quần áo chạy vào nhà tắm, em ở trong hồi lâu mới đi ra, thằng con vẫn thức nằm đó. Thấy con không tò mò hỏi gì, em cũng không giải thích gì với con luôn, cố gắng giữ không gian yên tĩnh để con ngủ trở lại.



Sau chuyện đó, không thấy con nhắc gì đến nữa em cũng yên tâm lắm, coi như thoát nạn. Mà em đâu biết rằng “mặt biển yên ắng thật ra là đang có sóng ngầm” :(, trưa nay, đang nấu cơm tự nhiên nhà hết ớt mà em kho cá cần phải có ớt, em chạy sang nhà hàng xóm xin vài trái về kho cá. Bác hàng xóm cho em ớt xong, em toang chạy về nhà, thì bác hàng xóm kêu em lại bảo “nè, cho bác hỏi chuyện này, chuyện tế nhị nhưng bác phải nói để 2 tụi bây để ý, chứ không có ngày úp thau ra đường”, nghe đến đây là trống ngực em đập thình thịch rồi, vì em cũng đoán được chuyện chả tử tế gì, bác hàng xóm tiếp lời “mấy bữa trước thằng K. con trai của mày qua đây chơi với cháu gái của bác, tự dưng nó trèo lên người con nhỏ làm động tác như đang quan hệ tình dục ấy, bác thấy mới ngăn lại và hỏi sao nó làm vậy thì nó bảo nó thấy ba mẹ nó làm như vậy”, trời ơi, mặt em đỏ bừng luôn, đúng là không biết giấu mặt vào đâu, xong bác nói tiếp “nó cũng gần 6 tuổi rồi, 2 đứa bây làm gì phải ý tứ chứ”, em chỉ biết vâng dạ rối rít rồi chạy nhanh về nhà, em bần thần suốt bữa cơm trưa tới giờ :(



Em lên mạng tìm hiểu về việc làm thế nào khi bị con nhìn thấy ba mẹ quan hệ tình dục, em thấy có nhiều mẹ cũng đưa ra lời khuyên như thế này:



“Hồi con gái mình 8 tuổi, nó cũng bắt gặp bố mẹ đang làm chuyện ấy 1 lần. Khi mình phát hiện ra con bé đang đứng nhìn bố mẹ, chồng mình liền bảo “Bố đang bị bệnh và mẹ đang giúp bố”, 1 mẹ chia sẻ.



“Trong trường hợp này, ba mẹ nên giải thích với con là ba mẹ đang sinh hoạt tình dục và đây là chuyện riêng tư của ba mẹ, không nên mang chuyện đó ra kể cho người ngoài, khi tình cờ gặp ba mẹ như thế thì con hãy ra ngoài chứ không nên đứng nhìn”, một bà mẹ khác mách như thế này.



Có mẹ khác thì bảo tốt nhất không nên nói gì với con, cứ im lặng thôi, nhưng em vẫn thấy chưa ổn lắm trong tất cả các cách. Các mẹ thấy thế nào, có mẹ nào gặp phải trường hợp này chưa và cách xử lý của mẹ như thế nào, chia sẻ cho em và các mẹ khác rút kinh nghiệm với nhé!


webtretho


Hình chỉ mang tính chất minh họa.



Thói quen tốt của mẹ 3 tháng cuối thai kỳ sẽ “di truyền” sang con


Con sinh ra bị tâm thần, mặt dị dạng do người cha làm điều này trong thời điểm vợ thụ thai


Xem clip này, các bậc cha mẹ sẽ biết chính những hành động quen thuộc hằng ngày đã gây tổn thương não vĩnh viễn cho con