Tên bé: Võ Ngọc Đức- 5 tuổi


Phong tục nấu bánh chưng bánh tét là một truyền thống tốt đẹp mà ông bà ta để lại, cho dù tết xưa hay là tết nay. Tết ngày hôm nay cho dù có nhiều của ngon vật lạ hơn, nhưng trong những món ăn để dâng lên ông bà tổ tiên vẫn không thể thiếu những chiếc bánh chưng, bánh tét, tinh hoa của đất trời ban tặng.


Đối với gia đình mình, mỗi khi tết đến là con trai rất thích về nhà ông nội dưới quê để cùng ăn tết, đặc biệt chàng rất hào hứng trong việc gói bánh chưng, bánh tét, nhất là sau khi gói xong vẫn còn dư một tí gạo thịt, mình sẽ thiết kế và gói một chiếc bánh nhỏ xinh cho cu cậu là cu cậu mê tít mắt, thế là cũng đòi ngồi cả đêm ngồi canh nấu bánh cùng với mọi người.


Mỗi khi tết đến xuân về thì ai ai cũng muốn được đón một cái tết đầm ấm bên gia đình, nhất là đối với những người xa quê hương lại càng có ý nghĩa biết bao. Nhân dịp OMO tổ chức chương trình “xuân gắn kết-tết sẻ chia” Hai mẹ con nhà mình cùng nhau thiết kế chiếc “vé tết đoàn viên” này để tặng cho những người xa quê hương, xa gia đình được đón một cái tết đoàn viên bên những người thân, sẽ được quây quần bên nhau bên bếp lửa hồng nấu những chiếc bánh thật ngon để cúng dâng lên tổ tiên ông bà và cùng nhau đón thời khắc giao thừa thiêng liêng tiễn đưa năm cũ, đón chào năm mới đến với nhiều niềm vui và hạnh phúc.