@};- Mẹ ơi, khi nhận được thư này chắc Mẹ sẽ vui lắm vì vài hôm nữa thôi là con được về thăm Mẹ. Năm nay sẽ không như mọi năm, nhà mình sẽ đông đủ hơn, ấm cúng hơn. Nồi bánh tét giao thừa Mẹ cứ để đó chờ con nhé. Mẹ cũng không phải lo lắng gì vì trong tay con đã có tấm vé về quê rồi đó Mẹ. Nhờ chương trình "OMO-Vé Tết Đoàn Viên” mà năm nay con được về quê ăn tết sau bao nhiêu năm không được về. Con nhớ Mẹ, nhớ gia đình và mong nhanh nhanh đến ngày lên xe về Mẹ ơi.
Bức tranh chính là thông điệp và cũng là ý tưởng của cậu con trai 9 tuổi muốn thông qua chương trình "OMO-Vé Tết Đoàn Viên” gởi đến những ai mong muốn được về quê ăn tết: đừng buồn mà hãy vui lên và hi vọng vì cơ hội cầm tấm vé trên tay sẽ đến với mình. @};-
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thanks miinh đã khen con ạ. Con sẽ cố gắng vẽ nhiều hơn nữa để có nhiều...
Con cảm ơn các Cô Chú Dì đã ủng hộ con ạ!
Thanks mom khanh-khue124 nhé! Con trai có nhiều ý tưởng lắm nhưng chưa vẽ xong, sẽ gởi hình thi nữa. Mom ủng hộ...
Thanks mom Chip_270308! Bé nhà bạn có vẽ vời gì không, gởi link mình ủng hộ nhé. :)