Xin các mẹ kinh nghiệm bú bình cho bé 13 tháng tuổi, em sắp bỏ cuộc mất rồi :(
Trước tiên em xin nói 1 chút về hoàn cảnh, hai vợ chồng em thuê nhà ở riêng trên HN. Nhà nội nhà ngoại đều bận việc ở quê nên không bà nào lên chăm cháu được, em lại ko muốn thuê người giúp việc vì ko yên tâm giao phó bé cho ai cả. Chính vì vậy, từ khi sinh con em đã nghỉ ở nhà chăm con, vừa làm online kiếm thêm thu nhập, chồng thì đi làm giờ hành chính.
Cái tội của em chính là không tập cho con ti bình từ sớm, mẹ nghỉ làm ở nhà lâu dài nên cho con ti mẹ hoàn toàn đến giờ là được 13 tháng tuổi. Hai vợ chồng tính 15 tháng cho bé đi lớp rồi mẹ đi làm lại. Giờ muốn tập ti bình cho con là muôn vàn khó khăn. Em rất muốn con được uống sữa càng lâu càng tốt, ko muốn con đi lớp mà nhịn sữa ban ngày, tối về mới bú mẹ.
Ngày đầu tiên, em tập bú bình (bình uống nước) cho con, sữa mẹ vắt ra, ngày đầu hầu như cho con nhịn ăn, chỉ để bình sữa cạnh con thì con gào khóc nhất định ko chịu, lăn lộn đòi ti. Mẹ phải dán băng dính đen vào đầu ti và giả vờ kêu đau lắm ko cho ti được. Con có vẻ cũng hiểu chuyện nên ko đòi ti mẹ, chỉ khóc quấy rất tội, đòi mẹ bế rong đi ngủ. Tối hôm đấy con đói quá ti hết bình sữa 80ml, ti xong mẹ cho ăn 1 hộp phô mai lót dạ. Đêm đến con ọ ẹ dậy vì đói, mẹ hút sữa ra bình thì nịnh mãi con mới cầm mút và đi ngủ.
Hôm thứ 2, buổi sáng dậy đưa bình sữa cho con thì con mút sạch, mẹ hoan hỉ cho con ăn sáng bằng mì somen và trưa ăn cơm. Đến trưa con buồn ngủ thì nhất định ko chịu bú bình nữa, chỉ nằng nặc đòi mẹ bế, khóc lóc nước mắt nước mũi tùm lum. Mẹ lại phải bế ru ngủ mới chịu ngủ. Tối mẹ cho nhịn ăn thì mãi gần đến đêm mới chịu bú bình 80ml rồi đi ngủ. Đêm đến thấy con đang ngủ nhưng ọ ẹ đói nên mẹ nhét ti mẹ vào rít hết 2 bầu đang căng. Con ngủ một mạch đến sáng.
Sáng hôm thứ 3 mẹ lại hút sữa, con mút được 1 hơi thì khước từ, gào khóc rất kinh khủng từ sáng đến trưa rồi lăn ra ngủ trông rất tội và mệt mỏi. Mẹ định cho nhịn đói nhưng thấy tội lỗi qúa nên cho con ăn cơm. Lúc sau cầm bình mút được cái nào thì phun sạch cái đấy. Khóc lóc chỉ chịu bế rong đi ngủ. Giờ em đang cho ngồi ở ghế ăn dặm và cài dây cho tự khóc tự nín. Em thật sự rất nản, không biết công cuộc tập ti bình rồi sẽ đi đâu về đâu nữa.
Đến giờ thì cảm giác gần như bất lực, không biết cho con nhịn ăn như thế này có đúng không và không biết làm cách nào để con chịu ti bình. Các mẹ có kinh nghiệm vụ này cho em xin lời khuyên với ạ!