Tự hào vì làm sạch mũi cho con bằng cách “hiệu quả” này, ai ngờ bà mẹ bác sĩ la quá trời quá đất!
Hú hồn!
Con mấy nay trở trời cứ ho khan, sụt sịt miết khiến mình mệt mỏi vô cùng. Ngày ở công ty biết bao nhiêu là việc, tối đến còn về chăm con khiến cơ thể mình như rã rời chẳng còn tí hơi nào. Nản nhất là con sổ mũi cả tuần không hết, nước mũi từ trắng chuyển sang vàng đặc sệt, chưa hết hễ ăn gì vào ho là ói ra hết nhìn mà xót xa.
Hôm trước, một chị bạn khi đến chơi nhà thấy mình cứ nhỏ mũi cho con bằng nước muối sinh lý rồi bắt con xì mũi thật mạnh ra nhiều lần, chị bảo làm vậy có thể khiến con bị điếc á. Hoảng quá, làm mẹ lần đầu mà mình đâu có kinh nghiệm gì đâu. Mình hỏi chị phải làm sao, nếu không lấy gỉ mũi con mình không thở được. Và chị, người mẹ dạn dày kinh nghiệm 2 con đã chỉ cho mình cách này mà theo chị rất hiệu quả, bản thân chị đã dùng cho các con và chỉ cho nhiều mẹ khác nữa, ai cũng khen hết.
Xong chị bảo nhà mình có cái xi lanh nào không. Mình bảo không, thế là kêu chồng ra tiệm thuốc tây mua hẳn một chục cái về. Chồng mình thì con bệnh là cứ phải chở con đi bác sĩ uống thuốc thôi chứ không muốn nghe ai, nên khi nghe chị bày vậy tỏ ý không hài lòng, nhưng dưới áp lực của mình nên cũng đồng ý đi mua.
Mang xi lanh về, chị chỉ mình dùng nó để làm sạch mũi cho con. Công nhận chị làm hiệu quả thật, gỉ mũi con được lấy ra thật sạch sẽ, trộm vía con thở dễ hơn. Nhưng đồng thời con rất sợ, khóc thét lên cả buổi trời mới chịu nín. Thấy vậy chị lại bảo, không muốn con bệnh, không muốn con hại sức khỏe vì uống kháng sinh thì mẹ cần phải mạnh mẽ, bạo lực lên thao tác thực hiện phải dứt khoát.
Sau đó mình bắt chước làm cho con khi con vừa ngủ dậy, lần này thấy mẹ đưa xi lanh vào mũi con đã sợ khóc thét lên rồi bỏ chạy đi trốn. Thấy vậy chồng mình không cho làm cho con nữa, nhưng nhớ lời chị bạn nói nên mình rất bạo, mạnh tay lôi con ra khỏi chỗ nấp, đè con xuống và bơm xi lanh cho con. Hic, làm một mình không có ai trợ giúp con giãy giụa dữ quá nên mình lỡ tay bơm nước đầy mũi con khiến bé bị sặc nước khóc thét, người tím tái. Rồi nữa, do mình làm quá quyết liệt nên đã gây tổn thương niêm mạc mũi của con do ống xi lanh đầu nhọn, nhỏ và cứng
Trên lầu, nghe tiếng con khóc, người tím tái chồng mình lật đật chạy xuống đưa con đi bác sĩ gần nhà. Lúc đó buổi tối. Đến đây ổng la quá trời quá đất luôn, bảo làm mẹ sao mà dại thế chứ nghe bác sĩ không nghe cứ nghe tùm lum. Ổng bảo, trở trời con bị sổ mũi, viêm mũi là bình thường và việc mẹ rửa mũi giúp đường thở con thông thoáng là cần thiết vì sẽ làm sạch dịch nhầy trong mũi tránh gây viêm đường hô hấp trên. Nhưng, việc mẹ tự ý dùng xilanh làm sạch mũi cho con là hoàn toàn không nên, tác hại là vầy nè:
Thứ nhất, rửa mũi bằng xilanh sẽ khiến nước sẽ tập trung thành thành 1 tia, áp lực mạnh xoáy vào mũi rất lớn, làm trẻ khó chịu. Chưa kể áp lực nước xoáy mạnh còn khiến cho dịch nhầy bị đẩy sâu vào các xoang mũi khiến tình trạng nghẹt trở nên trầm trọng hơn.
Thứ 2, là do niêm mạc mũi của trẻ thường rất mỏng xịt rửa thô bạo, quá mạnh bằng xilanh sẽ gây tổn thương niêm mạc mũi của trẻ. Đó là chưa kể đến việc các loại xilanh đầu nhọn, sắc sẽ làm chảy máu mũi, viêm, xước nghiêm trọng ở trẻ
Thứ 3, Khi rửa mũi bằng xilanh trẻ sẽ rất sợ, giãy giụa có thể làm nước ngược xuống đường hô hấp, gây sặc phổi rất nguy hiểm với trẻ. Hoặc rửa không đúng cách khiến cho nước chảy vào tai có thể gây ra viêm tai.
Theo đó, cách rửa mũi an toàn nhất cho con là dùng nước muối sinh muối sinh lý nhỏ vào mũi cho con ngày 3/lần. Nếu rửa mũi cho trẻ 3 ngày nếu trẻ không khỏi sổ mũi, kèm theo dấu hiệu ho, có đờm mẹ cần đưa trẻ đi khám để loại trừ viêm phế quản, viêm phổi nha!
Vài chia sẻ của em cùng các mẹ, mùa lạnh đến rồi chắc các con sẽ ho sổ mũi nhiều, các mẹ đừng mắc phải sai lầm như em nha! Đồng thời, cách phòng tránh hữu hiệu nhất là giữ ấm cho trẻ, đặc biệt vùng ngực và bàn chân.
Dưới đây là cách rửa mũi đúng nè, các mẹ làm cho con khi bị sổ mũi nha
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1