Các mẹ cho mình tham vấn 1 tí nha. Nhóc nhà mình năm nay học lớp 6. Ko hiểu bài vở ở lớp cái kiểu gì mà cứ tới mùa thì là ngày nào cũng phải học bài tới 1h sáng mới ngủ. Nhìn con vừa học bài vừa ngủ gật mà mình thấy xót quá chừng. Con mình thì từ bé đã quen ngủ sớm nên hôm nào có bài nhiều là nhóc cứ vừa học vừa ngủ gật tới tận khuya. Mình đã thử nhiều cách để bé tập trung học hơn để giảm thiểu thức khuya mà ko dc. Mình cũng thử nhiều cách như là cho nhóc nhà mình uống trà, café…. Để nhóc tỉnh táo hơn. Nhưng khổ 1 cái uống vô là nhóc nhà mình tỉnh luôn tới sáng, mà lại hay than nhức đầu mới ghê. Có mẹ nào gặp trường hợp như vậy thì giúp mình với, phải làm sao cho con tỉnh táo tập trung hơn đây ????