Chia sẻ với các mẹ muốn tập cho con dùng ống hút: mình phát hiện ra chuột con biết dùng ống hút từ lúc chưa được 10 tháng, đầu đuôi như sau: thằng cu em hơn chuột con 1 tuổi toàn uống sữa hộp bằng ống hút, nhưng ko uống hết, vứt hộp đi, chuột con nhà mình lao theo, nhặt lên và lựa cho ống hút vào mồm hút soạt một cái, mình nghe thấy thế mừng quá thử cho uống nước lọc bằng ống hút thì thấy hút hết veo. Từ đó suy ra là mình muốn con làm như thế nào thì mình làm như thế ấy, các mẹ chịu khó mua ít sữa hộp về uống là con bắt chước theo ngay, chứ tập cho bé thì khó lắm, cứ để bé tự học. Hôm qua mình mới phát hiện ra chuột con nhà mình đang tập ăn thìa, cứ đưa thìa vào múc giả vờ trong hộp sữa rỗng, đưa lên miệng xong lại múc lại đưa lên miệng, mẹ ngồi gần thì đưa vào miệng mẹ, hi hi, mà khôn lắm, ăn cái gì muốn cho mẹ thì đưa lên mồm, ăn thật thì nó rụt tay lại còn ăn giả vờ, chưa động đến cái nó đưa thì nó cứ giơ tay mãi mà không hạ xuống, đến lúc nào cắn và nhai thì nó mới thôi.


Nói chung là trẻ con bắt chước là nhanh nhất. Các mẹ thử nhé.