Cu cậu nhà mình 2 tuổi, đã có dcj 6 răng cấm , 1 răng đã bị sâu rồi. Thế mà mỗi lần đánh răng cho cu cậu là mình hết hơi. Dỗ ngọt ko dcj, dọa cũng ko sợ, kể chuyện ko để ý đến, mở clip cho xem cũng ko cho mẹ đánh, đánh đòn cũng ko kết quả. Mình mua nước súc miệng T-B về cũng ko chịu dùng. Đổi bàn chải dễ thương, mềm, cũng ko kết quả.Có hôm bực quá mình ném bàn chải trước mặt con( biết là ko nên nhưng mình ko kiềm chế dcj, hối hânj ghê:( ). Mẹ nào có kinh nghiệm gì chỉ cho mình với. Mình sợ bé bị đau răng sau này ảnh hưởng đến sức khỏe và học tập nhưng chưa biết nên làm gì đây nữa. Các mẹ giúp mình với. Ths cả nhà!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1