Còn nhớ, trước khi sinh Chip, mình sắm chắc khoảng vài chục đôi bao tay bao chân xinh xắn. Lúc đó trời cũng lạnh nên hầu như bé đeo bao suốt ngày.


Một hôm chị gái ghé chơi. Đùa với bé một lúc, chị lấy bao tay ra và mình thấy những ngón tay nhỏ xíu của con xòe ra khá vụng về. Chị nhắc mình không nên bao tay cho con quá kĩ. Lúc đó Chíp mình khoảng 3 tháng và chị bảo nên để con rèn luyện kĩ năng cầm nắm, điều đó vừa giúp con phát triển thị giác, xúc giác, cân bằng hai bán cầu não… rất có lợi cho sau này.

hình ảnh

Chị hướng dẫn mình cho bé cầm những vật hình trụ tròn, không góc cạnh như con lăn và những con thú nhỏ hay dùng để treo nôi. Sau đó mẹ từ từ cho bé làm quen với các vật liệu và hình dạng khác nhau như các con rối gỗ, đồ nhựa (lưu ý các chỉ tiêu an toàn). Những ngày đầu, mẹ cần nhẹ nhàng matxa các ngon tay của con để máu được lưu thông và các đốt ngón tay thêm linh hoạt. Chắc chắn sẽ có hiện tượng đang cầm thì bé thả làm đồ đập vào mặt, nên mẹ phải chú ý để không làm bé bị thương.


Mình thấy khi bé đã lật được thì mẹ có thể tận dụng để rèn kĩ năng cầm nắm cũng tốt. Bé sẽ có nhu cầu khám phá nhiều hơn, vì thế sẽ chăm lật hơn, cơ xương sẽ khỏe hơn.