Em chẳng biết đưa vào đâu nên vào mục này để các phụ huynh có con nhỏ đi học cảnh giác
Câu chuyện này em được biết qua 1 đưá em ở quê lên chơi kể cho em nghe.
Hôm ấy là thứ 6 , phụ huynh đến đón bé, kô thấy bé, và phụ huynh đc cô giáo bảo là có ng đón rồi. Phụ huynh ngạc nhiên về nhà thì chưa ai đón , thế là nghi ngờ bé bị bắt cóc, lo đi tìm, báo công an,...
Sang sáng thứ 2, mới phát hiện bé đã chết ở nhà vệ sinh của trường. cửa nhà vệ sinh đóng. Bé chết trong tình trạng tay chân trầy xước,đầu ngón tay cũng bị , trên vách cửa cũng dính máu( có thể do bé tự cào) và miệng thì đầy giấy( bé đói chăng vì 3 ngày ở trong đó !??).
Viết những dòng này mà em cảm thấy đau lòng và tâm trạng rất sợ... !!!!!
Em vừa đọc xong mà nổi hết da gà.Sợ quá.Tội nghiệp bé cưng.Không tưởng tượng nổi.Em nghĩ thế này,mỗi tối,ba mẹ nên dành thời gian để tâm sự với con.Hỏi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Dã man quá!
Chuyện tương tự này xảy ra ở Long An cũng mới gần đây khoảng hơn 1 tháng cho...
Nói chung là bây giờ thấy đâu đâu cũng có thể xảy ra các chuyện như thế nếu chúng ta ko...