Ngày đầu tiên mình sinh bé Nấm cũng như bao mẹ khác đều ăn sữa ngoài, sau đấy một ngày sữa mẹ về mình cho con bú đên nay.
Mình đi làm trở lại khi con 3,5 tháng định cho con ăn sữa ngoài, mua mấy hộp của mấy hãng con ăn đều bị dị ứng, đi ngoài. Mình sinh Nấm là đứa thứ hai nên mình rất xì trét vụ con bị đi ngoài mấy ngày mới khỏi.
Mình quyết định không còn lựa chọn nào khác đành cho con ăn sữa mẹ. Mình cũng hiểu là sữa mẹ là tốt nhất nhưng mình muốn bổ sung chất cho con mà sữa công thức ko ăn được, suốt ruột lắm.
Nhưng nay Nấm 14thng rùi trộm vía(nghìn lần) cân nặng thì đủ tiêu chuẩn, phát triển bình thường, yêu lắm.
Mình nhận thấy một điều là cố gắng thu xếp công việc để cho con tận hưởng nguồn sữa mẹ đến 2t.
Mỗi lần nhìn Nấm chuẩn bị ti, hay tay vỗ vỗ người mẹ, mắt cười long lanh...iu lắm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Sáng mẹ cho con ti, mẹ ăn sáng đủ chất, trước khi đi làm cho con bú(...