Mỗi lần con đi vệ sinh là 2 mẹ con lại ôm nhau khóc
Nói ko quá chứ thực sự cứ mỗi lần con đi ị là cả mẹ cả con nước mắt ngắn nước mắt dài. Bé nhà em nay gần 14 tháng. Trước hồi mới ăn dặm thì ăn tốt, đi ị cũng tốt, phân đẹp. Đợt 12 tháng bé bị viêm họng, phải dùng kháng sinh. Sau đợt đó khỏi thì bé lại ăn kém hẳn rồi tự nhiên bị táo bón. Em cũng tìm hiểu. Được biết là sau khi dùng kháng sinh thì sẽ hệ vi sinh mất cân bằng hay sao đó có thể gây ra tình trạng như vậy. Nhưng bổ sung men vi sinh cũng phải một tháng mà ko thấy đỡ. Mỗi lần bé đi vệ sinh là con nhăn nhó, vừa khóc vừa rặn đỏ cả mặt. Em thì mau nước mắt, với đây đứa đầu, thấy con khóc thì cũng nước mắt lưng chòng luôn. Được hơn tháng sốt ruột quá em đưa bé đi khám. Mà giờ uống thuốc bác sĩ kê cũng khoảng hơn tháng. Nhưng cứ hễ ngưng lại bị lại. Rồi làm đủ cách, thay đổi thực đơn, bổ sung nhiều loại các kiểu mà chưa thấy xi nhê gì. Ko biết dùng gì, làm gì để tốt, sớm cải thiện chon con. Có mẹ nào tình trạng tương tự thì chia sẻ giúp em với. Cho em xin tên một sản phẩm thực sự tốt, mà mẹ dùng thấy hiệu quả, an toàn. Chứ đúng là khổ sở mỗi lần con đi ị :((((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1