Các bác cho em hỏi với. không hiểu bé nhà em làm sao mà ăn hay khóc quá. Bé ko chịu bú bình, hoặc nếu có ăn thì cũng chỉ mút một tý là bắt đầu khóc. Em cho ăn thìa, mẹ làm đủ trò lấy hết đồ chơi này đến đồ chơi khác ra dụ, vui vẻ ăn đựoc một ít ròi chán bắt đầu lại khóc. Khóc em vẫn cho ăn nhưng mà em vẫn cho ăn tiếp nhưng nhìn thương lắm. Chẳng lẽ lại chẳng cho ăn vì ăn không no thì làm sao mà ngủ được. Em lo quá vì sắp tập cho ăn bột ko biết thế này có ăn được ko? Mẹ nào đã từng có con như nhà em thì cho em kinh nghiệm lám sao cho bé ăn ko khóc.


Em đang stress lắm. Các mẹ mau giúp em.