Thằng cu nhà mình vùa bước sang tháng thứ 2 được mấy ngày. Đến giờ thì mình vẫn quấn tã cho cu cậu (tã chéo và tã giấy Bobby) nhưng cu cậu đạp kinh quá, tã suốt ngày bị co lên, hở cả chân cả đùi. Thời tiết HN đã hơi hơi lạnh rồi, sắp tới còn lạnh hơn, nên mình muốn chuyển sang mặc quần dài cho bé. Thấy mấy người bạn của mình còn bảo đã mặc quần cho bé ngay từ khi ở bệnh viện về nhà cơ. Nhưng khi mình mặc quần cho bé (dán tã giấy vào trong quần) thì thấy bé tè hay ị đều bị ướt quần cả, mỗi lần như thế lại phải giặt 1 cái quần, 1 ngày "tốn" không biết bao nhiêu quần, hic, tốn thời gian và bất tiện hơn khi quấn tã. Mọi người có cách nào để dùng tã giấy khi mặc quần cho bé mà chặt chẽ, không xô lệch không? Mình chưa muốn dùng bỉm cho bé (ít nhất là ban ngày), mà " xi... xi..." thì cu cậu lúc tè lúc không... Làm thế nào để vẫn dùng tã giấy, vẫn mặc quần, mà ít phải giặt hơn nhỉ?:Thinking:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tớ...
ngoài chợ, siêu thị bán đầy, hình như 8k/cái, hồi đó mình mua 20 cái cho bé nhà mình, xài thoái mái. Đóng...
Bạn lên Hà Diện ở Lãn Ông có nhiều loại quần đóng tã giấy lắm....