Bé Khoai nhà em trời lạnh thế này mà nhất định không chịu đi tất lúc đi ngủ. Cứ lên giường là giơ chân lên bảo "bố bố ơi bỏ tất ra" (bé được 21 tháng rùi ạ). Đi ngủ cũng rất ghét đắp chăn nữa. Cứ ngủ say thì bố mẹ tranh thủ đắp được cho một lúc thui. Nhiều khi đêm tỉnh dậy sờ chân con thấy lạnh quá mà chẳng biết làm thế nào vì cứ đi tất vào chân được một tẹo là thể nào con cũng tự lôi ra hoặc không lôi được thì hét ầm lên. Làm thế nào để cháu thích đi tất bây giờ ạ? Mọi người tư vấn giúp em với. Em cảm ơn nhiều ạ.:Rose: